Ở hiệp một trận đấu sáng nay, Man
City đã tỏ ra bế tắc trường “bức
tường” phòng ngự mà đội chủ nhà Plzen
dựng lên trước khung thành của thủ môn Matus Kozacik.
Tuy nhiên, sang hiệp hai, đội
bóng vùng Eastland đã bất ngờ tăng tốc và ghi liên tiếp 3 bàn trong vòng 10
phút (từ phút 48-58) nhờ các pha lập công của Edin Dzeko, Yaya Toure và Sergio
Aguero để giành thắng lợi với tỷ số 3-0.
Phát biểu sau trận đấu, Pellegrini
đã tỏ ra hài lòng khi đội bóng của ông có thể “ca khúc khải hoàn” trên đất CH
Czech. Đồng thời, chiến lược gia người Chile cũng hết lời ca ngợi tinh
thần thi đấu kiên cường của các học trò.
Pellegrini nói: “Đương nhiên,
tôi cảm thấy rất vui mừng khi Man
City vượt qua Viktoria
Plzen. Trong hiệp 1, chúng tôi đã gặp không ít khó khăn, vì gần như lúc nào, 10
cầu thủ của Plzen
cũng tập trung ngay phía trước khung thành của họ.
Thế nhưng, sang hiệp hai, Man City
đã thi đấu rất tốt. Bằng những pha bật tường ăn ý, chúng tôi đã kéo giãn được
hàng phòng ngự Plzen
để các chân sút có cơ hội ghi bàn.
Champions League là một giải
đấu có tính cạnh tranh khốc liệt. Do đó, chẳng có chiến thắng nào đến một cách
dễ dàng. Tôi mong rằng, các học trò của mình sẽ tiếp tục duy trì được tinh thần
chiến đấu kiên cường như ở trận đấu vừa qua để giúp đội bóng có được thành tích
tốt nhất”.
Bên cạnh đó, nhà cầm quân 60
tuổi cũng lên tiếng phủ nhận chuyện The Citizens chủ động “buông” Premier League để
dồn toàn lực cho đấu trường Champions League mùa này.
“Mùa giải này, Man City
không ưu tiên cho bất cứ giải đấu nào. Sau hai năm liên tiếp bị loại từ vòng
bảng Champions League, đội bóng của tôi đang muốn cải thiện thành tích tại giải
đấu này. Dẫu vậy, việc cạnh tranh ngôi vô địch Premier League cũng là một nhiệm
vụ quan trọng với chúng tôi” – Pellegrini chia sẻ.
Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.