Phạm Thuỳ Dung bay lên cùng live concert “Trăng hát” và dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời

Thanh Hà Thứ hai, ngày 30/09/2019 16:35 PM (GMT+7)
Xuất hiện đầy gợi cảm trong những chiếc váy lấp lánh đính kim sa, ca sĩ Phạm Thuỳ Dung đã khiến khán giả bất ngờ khi cô hát opera, đặc biệt với tác phẩm kinh điển “Bóng ma trong nhà hát” tại live concert "Trăng hát".
Bình luận 0

Tối 29/9, live concert “Trăng hát” của ca sĩ Thuỳ Dung được diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội với sự tham gia của các ca sĩ khách mời Đăng Dương và Tùng Dương cùng dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời.

img

Ca sĩ Thuỳ Dung được biết đến kể từ khi bước ra từ cuộc thi Sao Mai 2013 với giải nhì dòng nhạc dân gian. Thế nhưng sản phẩm đầu tay Thuỳ Dung ra mắt lại là MV "Tôi nhìn theo cánh chim bay" (Tác giả: Eva Dell’Acqua Dịch lời Việt: Nguyễn Trung Kiên) mang màu sắc bán cổ điển. Trả lời về những thắc mắc của khán giả, Phạm Thuỳ Dung cho biết, thầy Quốc Hưng nói rằng giọng hát của cô phần nhạc thính phòng nổi trội và khuyên cô nên theo dòng nhạc này thay vì theo dòng nhạc dân gian.

img

Trước lời khuyên bảo của thầy Quốc Hưng, Phạm Thuỳ Dung đã không vội đi hát, ra mắt sản phẩm âm nhạc như nhiều ca sĩ mà cô đã đi học. Và đến nay, 6 sáu năm miệt mài học tập tại Học viên Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cùng việc bay đi bay về giữa Nga và Việt Nam để thọ giáo nghệ sĩ opera lừng danh người Nga đã mang đến một Phạm Thuỳ Dung xuất sắc, tiến bộ vượt bậc trong kỹ thuật thanh nhạc và cách hát.

img

Live concert “Trăng hát” được nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng làm tổng đạo diễn âm nhạc, có sự hỗ trợ của ca sĩ Tùng Dương với âm nhạc đỉnh cao, chất lượng nghệ thuật được gửi tới khán giả.

Live concert “Trăng hát” được chia làm 3 phần: Phần 1 với âm nhạc cổ điển; Phần 2 là những tác phẩm Việt Nam; Phần 3 là âm nhạc giao thoa. 

Nếu như ở phần đầu, khán giả thấy một Phạm Thuỳ Dung đầy tự tin trong cách hát, cách biểu diễn với những tác phẩm nổi tiếng cổ điển như: “Ave Maria”, “Alleuja” (Trích trong Peer Gynt), “Mein Herr Marquis” (trích trong Die Fledermaus, Con dơi). Ở những đoạn lên cao hay biến hoá trong tác phẩm kinh điển đó cùng cách chơi của dàn nhạc giao hưởng Mặt trời đã khiến khán giả như bị mê hoặc, lặng im thưởng thức. 

Có thể nói, giọng ca Sao Mai đã làm hài lòng khán giả trong khán phòng Nhà hát Lớn, kể cả khán giả khó tính nhất. 6 năm theo học, đặc biệt là học thạc sĩ về oprea đã tạo nên một Phạm Thuỳ Dung hoàn toàn khác. Đã không còn là một Thuỳ Dung với chất giọng mảnh, yếu ở cuộc thi Sao Mai nữa.

img

Nhạc trưởng Olvier Ochanine của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời

Một Phạm Thuỳ Dung chứng tỏ được sự trưởng thành và chín hơn. Giọng hát, cách hát đã tiến bộ vượt bậc so với Thuỳ Dung của Sao Mai 2013. Thuỳ Dung đã thực hiện được ước mơ thuở bé, ngày còn đứng ngó trộm bạn bè học với ánh mắt thèm khát được hát trong dàn đồng ca nhà thờ. Âm nhạc đã nâng giấc mơ của cô, Phạm Thuỳ Dung đã được bay lên cùng “Trăng hát” và dàn nhạc giao hưởng Mặt trời. 

img

Ca sĩ Đăng Dương và ca sĩ Phạm Thuỳ Dung

Ở phần 2 và phần 3 là những tác phẩm Việt Nam như: “Ở rừng nhớ anh”, “Bài ca hy vọng”, “Đất nước tình yêu” song ca cùng ca sĩ Đăng Dương. Với “Vũ khúc mùa xuân”, “Này cánh chim trắng”, “Mỗi sớm mai lại thêm bình yên” song ca cùng ca sĩ Tùng Dương…, Phạm Thuỳ Dung càng khiến khán giả thích thú hơn, bởi sự điêu luyện trong cách nhả chữ, đặc biệt là sự thăng hoa của cô trong từng bài hát.

Phạm Thuỳ Dung từng chia sẻ, dù cô mới quyết định chuyển sang dòng nhạc thính phòng cổ điển nhưng cô cũng say mê nó như với dòng nhạc dân gian.

img

Đặc biệt, phần song ca cùng Tùng Dương với tác phẩm kinh điển “The Phantom of Opera” (Bóng ma trong nhà hát” đã khiến khán giả vỗ tay không ngớt. Có thể nói đây là tác phẩm kinh điển, đã được biểu diễn bởi những nghệ sĩ gạo cội và nổi tiếng, đã khắc ghi vào tâm trí của nhiều thế hệ khán giả nên để làm mới hay tạo dấu ấn riêng là điều cực kỳ khó.

Thế nhưng nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng – Tổng đạo diễn âm nhạc, với nhạc trưởng Oliver Ochanine hay với Tùng Dương và Phạm Thuỳ Dung thì vẫn gây bất ngờ và tạo sức hấp dẫn khán giả. Đặc biệt, những nốt cao ở phần cuối tác phẩm, Phạm Thuỳ Dung vẫn khiến nhiều khán giả nổi da gà khi liên tục lên tông cao vút. Nếu như không được học một cách bài bản, không được học ở những bậc thầy về opera và không miệt mài tập luyện chắc chắn Phạm Thuỳ Dung sẽ không thể hát được như vậy.

Chia sẻ trong đêm nhạc, Phạm Thuỳ Dung cho biết, cô cảm thấy hạnh phúc và thăng hoa bởi đêm nhạc đã có sự ủng hộ của từ gia đình, thầy cô, ân nhân, khán giả đã đến và ủng hộ cô.

“6 năm qua tôi đã miệt mài tu nghiệp để cải thiện khả năng của bản thân. Quá trình học tập tại Việt Nam và du học bên Nga, những thầy, cô giáo lại nhận xét giọng tôi có chất thính phòng và trữ tình. Càng tìm hiểu và học hỏi, tôi lại càng yêu thích thính phòng cổ điển. Nhưng để hát được dòng nhạc này rất khó”, ca sĩ Phạm Thuỳ Dung nói.

img

Ca sĩ Tùng Dương và ca sĩ Thuỳ Dung

img

Ca sĩ Tùng Dương với ca khúc "Độc Đạo"

Cũng trong đêm nhạc, giọng ca Sao mai Phạm Thuỳ Dung đã tri ân cùng những người thầy của mình, từ người thầy đầu tiên dạy nhạc cho mình cho tới NSND Trung Kiên, NSƯT Anh Thơ và cô giáo người Nga, nghệ sĩ opera lừng danh.

Phạm Thuỳ Dung với những cố gắng, nỗ lực không ngừng trau dồi bản thân, các ca sĩ khách mời là Đăng Dương, Tùng Dương đã phiêu hết mình. Dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời đã có một đêm chơi đầy thăng hoa và mang đến cho khán giả một đêm nhạc tuyệt vời. Hơn hai tiếng đắm mình trong không gian của thính phòng cổ điển, khán giả dường như được thoả mãn, được thưởng thức nghệ thuật đỉnh cao của âm nhạc. 

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem