Phạm Văn Hát

  • “Lịch sử Việt Nam là lịch sử trận mạc chống giặc ngoại xâm, cụm từ nông dân là quân chủ lực luôn luôn vang vọng. Người nông dân từng đã không chịu cái nhục mất nước, thì nay cũng quyết không chấp nhận cái nhục đói nghèo. Nông dân, nông thôn của chúng ta đang sôi lên, bừng lên” – Nhà văn Chu Lai chia sẻ.
  • Chỉ được học hết lớp 7 nhưng từ năm 2012 đến nay, anh nông dân Phạm Văn Hát (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) đã sáng chế thành công trên 40 loại máy phục vụ nông nghiệp, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.
  • Trong cuộc Trò chuyện với Dân Việt ngày đầu xuân Canh Tý 2020, từ chất giọng đặc trưng còn lẫn “n” – “l”; đến cái ngữ điệu sang sảng của người làm nhiều hơn nói, hay đôi bàn tay thô ráp, xù xì không nề hà bất cứ công việc nặng nhọc gì… chân dung nhà sáng chế Phạm Văn Hát – một trong 63 người được Chương trình Tự hào Nông dân VN tôn vinh danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019” - hiện hữu một cách chân thật, không lẫn đi đâu được.
  • Nhằm đánh giá, ghi nhận, tôn vinh và biểu dương những cống hiến, đóng góp to lớn của đội ngũ các nhà trí thức, nhà khoa học, nhà sáng chế trong lĩnh vực nông nghiệp, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ NN&PTNT, Bộ KH-CN, Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Chương trình tôn vinh: “Nhà Khoa học của Nhà nông” lần thứ Hai, năm 2019.
  • Ngày 31/10 tại Hà Nội đã khai mạc Triển lãm Thiết bị và Công nghệ nông lâm ngư nghiệp – VIETNAM GROWTECH 2019 do Cục phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học công nghệ (NATEC) và Công ty Cổ phần ADPEX, Cục chế biến và phát triển thị trường nông sản (AGROTRADE) phối hợp tổ chức.
  • Sau thời gian hoàn chỉnh hồ sơ, tháng 8/2019 vừa qua, sản phẩm robot gieo hạt do nông dân Phạm Văn Hát (SN 1972, ngụ thôn Kim Đôi, xã Ngọc Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) đã được đăng ký bản quyền. Ngoài máy gieo hạt, anh Hát còn là “cha đẻ” hơn 30 loại máy nông nghiệp khác, nhiều sản phẩm đã được xuất khẩu nước ngoài. Điều đặc biệt khi biết anh Hát chỉ mới học hết lớp 7, chưa từng qua trường lớp kỹ sư nào.
  • Sinh ra trong gia đình thuần nông và học vấn chỉ hết lớp 7, song ông Phạm Văn Hát ở huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) đã say mê tìm tòi và sáng chế ra nhiều máy nông nghiệp hiện đại. Sản phẩm của ông không chỉ khiến giới khoa học và bà con nông dân trong nước thán phục, mà còn được các doanh nghiệp, tập đoàn nông nghiệp của Mỹ, Isreal biết đến và mời sang làm việc.
  • Khó ai có thể tin được, trước khi trở thành nhà sáng chế tài ba tới 10 loại máy móc xuất khẩu đi các nước hiện đại nhất, anh nông dân Phạm Văn Hát (sinh năm 1972) ở Tứ Kỳ, Hải Dương đã từng bị vỡ nợ 3 tỷ đồng vì "dự án" trồng rau sạch của mình. Và điều đáng ngạc nhiên là, anh đã từ chối mức lương gần 60 triệu đồng do một công ty ở Israel trả để trở về cống hiến cho quê hương, Tổ quốc
  • Một nông dân ở Hải Dương mới học hết lớp 7 nhưng được mọi người thán phục khi sáng chế nông nghiệp do ông tạo ra được Mỹ, Đức đặt hàng.
  • Nhà sáng chế hàng loạt máy móc nông nghiệp mới chỉ học hết lớp 7.