Phan cuồng: "Phải so ca sĩ ngoại với ca sĩ Việt chứ"

Thứ tư, ngày 11/07/2012 18:30 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đề thi đại học môn văn năm nay, có câu: "Ngưỡng mộ thần tượng là một nét đẹp văn hóa, nhưng mê muội thần tượng là một thảm họa".
Bình luận 0

- Đề chọc đúng nọc của bọn nhóc đang mê muội ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc. Đề chỉ ghi thần tượng chung chung, nhưng chúng khăng khăng bảo là "đá đểu" thần tượng. Đứa bỏ thi, đứa "ném đá" trên mạng… Có đứa bảo có thể bỏ thi, chứ không thể làm bài chửi thần tượng!

- Thế thì đề thi quá thành công rồi. Và hành vi bỏ thi có thể xem là câu trả lời của mấy thí sinh "phan cuồng" thần tượng. Thần tượng đâu nhất thiết là ca sĩ nước ngoài, có thể là anh hùng dân tộc hoặc ca sĩ Việt chứ...

- Về vụ này thì người lớn còn là “bố” lũ thí sinh kia. Thần tượng Anh hùng Trần Hưng Đạo đến mức bịa ra lễ "khai ấn đền Trần" để giành giật lẫn nhau. Nhìn cảnh ấy có thua gì bọn nhóc kêu gào thần tượng?

- So sánh không cùng đại lượng. Phải so ca sĩ ngoại với ca sĩ Việt chứ.

- Người lớn vẫn “cuồng” hơn nhiều. Hồi ca sĩ “lính chê” về nước, bị cấm diễn mà vẫn 5 lần 7 lượt xin diễn cho bằng được. Dòng nhạc bị đánh giá là rẻ tiền mà vẫn tử thủ hết 7 ngày tại Nhà hát Lớn Hà Nội - thánh đường âm nhạc Việt Nam. Có nhiều người lớn là “phan cuồng” như thế, thì bọn nhóc làm sao bì được?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem