Phân luồng

Thứ tư, ngày 20/08/2014 05:07 AM (GMT+7)
- Sắp vào năm học mới rồi, chuyện tuyển sinh chắc hấp dẫn đây.
Bình luận 0

- Thì đến hẹn lại lên...

- Lấy lý do nhu cầu cao nhưng khả năng có hạn, nên nhiều trường mầm non ở Vinh (Nghệ An) đã nghĩ ra những cách tuyển sinh lạ lùng. Họ đề ra “nguyên tắc” chỉ nhận con cháu các sếp và bà con dòng họ, chừa con cháu của thảo dân ra.

- Ngay từ thuở lẫm chẫm bước chân đến trường, các cháu đã học được một bài học về… thành phần xuất thân rồi, liệu như thế có bảo đảm một nguyên tắc nữa là “ai cũng được học hành” hay không?

- Nhưng họ có những “sáng tạo” quái lắm. Như chị kia có con sinh tháng 10.2011, xin đi học năm 2013 thì trường bảo không nhận trẻ sinh sau tháng 8, đến năm 2014 lại bảo không nhận trẻ 3 tuổi. Tóm lại cứ con chị này thì có đủ lý do không nhận. Hoặc có trường bảo ngừng nhận trẻ vì đủ chỉ tiêu, nhưng vẫn lén nhận thêm 90 trẻ khác là con cháu các sếp hoặc quen biết dòng họ cả thôi.

- Đây có lẽ là áp dụng chính sách phân luồng học sinh của Bộ GDĐT. Phân thế nào không biết chứ trước mắt có một luồng dư luận… không chấp nhận được kiểu này.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem