Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Với những gì đã thể hiện trong màu áo U23 Việt Nam, Phan Tuấn Tài đang chứng minh cho người hâm mộ thấy anh là người thay thế hoàn hảo cho vị trí mà Đoàn Văn Hậu để lại.
Với nhãn quan chiến thuật tốt, chuyền đã hay, sút xa cũng tài, Phan Tuấn Tài có thể đá tốt cả vị trí trung vệ lệch trái trong sơ đồ 3 trung vệ hoặc chơi sở trường chạy cánh trái.
Trong trận chung kết SEA Games 31, Phan Tuấn Tài là người đưa ra đường tạt bóng hoàn hảo cho Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu lập siêu phẩm phút 83 giúp U23 Việt Nam đá bại U23 Thái Lan, giành HCV SEA Games.
Nếu như U23 Thái Lan còn ấm ức thì tối 2/6, họ một lần nữa được trải nghiệm lại "đường cong tuyệt mỹ" từ đôi chân Tuấn Tài, đưa bóng tới cho Nguyễn Văn Tùng bắt vô-lê ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 phút 73.
Trước đó, ngay ở giây thứ thứ 17 của trận đấu, Phan Tuấn Tài đã sút bóng từ cự ly khoảng 25m chạm vai trung vệ Jonathan Khemdee (số 4 - U23 Thái Lan) ghi bàn mở tỷ số. Rất may cho U23 Thái Lan là sau cả 2 lần bị dẫn bàn, họ đều tìm được bàn gỡ hòa, kết quả chung cuộc là 2-2.
Có mặt bên cạnh HLV Gong Oh-kyun trong phòng họp báo sau trận đấu, Phan Tuấn Tài bày tỏ cảm xúc tiếc nuối: "Tôi tiếc vì U23 Việt Nam đã không thể giành chiến thắng. Chúng tôi đã phải nhận bàn thua ở phút bù giờ".
Theo thống kê, bàn thắng của Tuấn Tài được ghi nhận là pha lập công nhanh thứ 3 trong lịch sử giải U23 châu Á.
Trước đó, tại VCK U23 châu Á 2018, Cho Jae-wan (U23 Hàn Quốc) đã ghi bàn ở giây thứ 12 mở tỷ số trong trận thắng U23 Malaysia 2-1 ở tứ kết.
Bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử giải U23 châu Á thuộc về tiền đạo Marwan Farhad ở giây thứ 7, trong trận trận đấu giữa chủ nhà UAE và Oman tại vòng loại U23 châu Á 2022.
Trả lời báo chí về bàn thắng "nhanh như điện" vào lười U23 Thái Lan, Phan Tuấn Tài chia sẻ: "Đây là bàn thắng đầu tiên của tôi cho U23 Việt Nam và tôi thấy rất vui, hạnh phúc, cảm xúc như bùng nổ.
Sau trận đấu này, chúng tôi vẫn còn phải cố gắng hơn nữa ở trận đấu sắp tới với U23 Hàn Quốc. Với thủ môn Văn Toản (đã mắc sai lầm dẫn tới tình huống U23 Việt Nam bị gỡ hòa 1-1 - PV), toàn đội đã động viên và coi đây là một phần bóng đá, không sao cả, tất cả chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua".