Phản ứng của Britney Spear khi chồng cũ "cạn tiền"

Thứ ba, ngày 09/08/2022 14:38 PM (GMT+7)
Chồng cũ của Britney Spears, Kevin Federline sẽ không còn nhận được sự hỗ trợ tài chính nào để nuôi con từ ngôi sao nhạc Pop trong thời hạn 2 năm tới.
Bình luận 0

Kevin Federline mới đây đã gây xôn xao dư luận, khi tuyên bố trên truyền thông rằng, các con trai chung của anh và Britney Spears không còn muốn liên quan tới nữ ca sĩ nữa. Nam DJ đã quyết định đồng ý phỏng vấn độc quyền với báo chí, trong bối cảnh thời gian chu cấp của Britney Spears dành cho hai con trai sắp tới thời hạn kết thúc.

Phản ứng của Britney Spear khi chồng cũ "cạn tiền" - Ảnh 1.

Kevin Federline được chú ý sau khi kết hôn và ly hôn Britney Spears. (Ảnh: IT).

Theo các nguồn tin thân cận của Radar, vào năm 2018, Kevin Federline đã quay lại tòa án để yêu cầu tăng thêm 20.000 USD một tháng tiền cấp dưỡng nuôi con. Anh lập luận số tiền này chỉ đáng với 1% số tiền nữ ca sĩ kiếm được và tin rằng đã đến lúc Britney Spears phải chu cấp nhiều hơn cho các con trai của họ là Sean và Jayden.

Trong tài liệu của tòa án, Kevin Federline nhận định, Britney Spears là "một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất thời đại", cô đã bán được 80 triệu đĩa đơn trên toàn thế giới.

Trong bản khai của mình, chồng cũ của Britney Spears cho biết, anh làm DJ và nhà sản xuất âm nhạc. Số tiền anh ta kiếm được hiện tại ít hơn rất nhiều so với khi họ đạt được thỏa thuận tiền chu cấp ban đầu vào năm 2008.

"Tôi làm nghề DJ. Thu nhập trong năm nay là khoảng 3.000 USD mỗi tháng, công việc khiến tôi phải di chuyển đến các địa điểm giải trí khác nhau trên khắp đất nước để tạo dựng các chương trình giải trí âm nhạc", anh nói.

"Thu nhập của tôi đã thay đổi đáng kể từ lần tòa án ra quyết định hỗ trợ nuôi con vào khoảng năm 2008, bởi vì tôi không còn kiếm được thu nhập sáu con số như hồi đó. Tôi không còn có thể biểu diễn như một vũ công do tuổi tác của mình và tôi đã không thành công trong công việc làm DJ như năm 2008. Tôi ít nổi tiếng và ít hợp đồng hơn so với năm 2008, điều này đã ảnh hưởng tiêu cực đến thu nhập của tôi", anh viết.

Kevin Federline và luật sư Mark Vincent Kaplan tuyên bố họ không biết Britney thực sự sở hữu khối tài sản đáng giá bao nhiêu.

Phản ứng của Britney Spear khi chồng cũ "cạn tiền" - Ảnh 2.

Britney Spears và hai con trai, cùng chồng hiện tại Sam Asghari. (Ảnh: IT).

Kaplan đã viết trong tài liệu, "Britney là một phụ nữ độc thân sống một mình trong một biệt thự Italianite theo phong cách tân cổ điển rộng 1.200 mét vuông, trên một khu đất rộng 8,5 km vuông. Trong nhà có thang máy, thư viện, phòng truyền thông, giải trí, trò chơi, hầm rượu 3.500 chai, hồ bơi rộng 100 mét vuông, một vườn cây ăn quả, phòng tắm spa cỡ khu nghỉ dưỡng, sân tennis và sân golf ba lỗ. Ngược lại, Kevin sống với vợ, hai con nhỏ từ cuộc hôn nhân hiện tại, hai con nhỏ mà anh chia sẻ với Britney]và hai con nhỏ từ mối quan hệ trước đây trong một ngôi nhà rộng 185 mét vuông. "

Britney Spears, khi đó vẫn chịu sự giám hộ từ cha ruột và nhóm pháp lý của cô đã phản đối yêu cầu này.

Cô cho biết, tiền cấp dưỡng nuôi con chỉ là một phần trong số tiền cô đã trả. Nữ ca sĩ chỉ ra rằng, cô đã đài thọ tiền học cho con trai ở trường tư thục, gia sư, các hoạt động ngoại khóa, quần áo và điện thoại. Các nguồn tin thân cận với tình hình cho biết, cha của Britney Spears cuối cùng đã cung cấp thêm 10.000 USD mỗi tháng và các tranh chấp đã được giải quyết vài tháng sau đó.

Chi phiếu cấp dưỡng nuôi con của Britney Spears dành cho Kevin Federline sẽ giảm sau khi con trai Sean tròn 18 tuổi vào năm 2023 và sẽ kết thúc sau khi Jayden đủ 18 tuổi vào tháng 8/2024.

Chồng cũ tuyên bố các con trai của họ đã không gặp Britney Spear trong nhiều tháng

Kevin Federline cho biết, các thiếu niên cảm thấy xấu hổ trước những bài đăng trên Instagram của mẹ chúng. Kevin Federline nói rằng, anh và các con trai của mình rất thất vọng về một cáo buộc mà Spears đưa ra trên Instagram vào tháng 4. Theo đó, nữ ca sĩ cho biết, anh đã từ chối gặp cô khi cô mang thai con của họ. Kevin dọa sẽ kiện vợ cũ trước cáo buộc sai sự thật này, dù nó đã bị xóa khỏi mạng xã hội.

"Tất cả những điều này thật khó để chứng kiến, khó sống với nó và thật không may các con của tôi lại là những đứa trẻ phải vượt qua điều này. Đây là điều khó khăn nhất tôi từng phải hứng chịu trong đời", nam vũ công cho biết về những diễn biến trên truyền thông, xung quanh vụ kiện tụng giữa vợ cũ và bố ruột liên quan tới quyền giám hộ.

Anh nói: "Hiện tại, các con trai đã quyết định rằng họ không gặp cô ấy. Đã vài tháng rồi chúng không gặp mẹ. Chúng cũng đã quyết định không đến đám cưới của Bitney (với Sam Asghari)".

Chồng của Britney, Sam Asghari, đã phản bác Kevin Federline sau khi cuộc phỏng vấn lên mặt báo. Anh nói: "Không có giá trị nào đối với những lời nói của Kevin về lựa chọn của lũ trẻ và thật vô trách nhiệm khi công khai điều đó. Các cậu bé rất thông minh và sẽ sớm bước vào tuổi 18 để đưa ra quyết định của riêng mình. Chúng có thể sẽ nhận ra phần "khó khăn" khi có một người cha "vô công rồi nghề" trong hơn 15 năm qua".

"Tôi không biết cá nhân anh ta và không có gì hiềm khích, ngoài việc anh ta chọn cách phỉ báng vợ tôi. Tính cách của anh ấy được bộc lộ khi được sự chấp thuận sự đàn áp của cha ruột Britney Spears dành cho cô ấy", anh nói thêm.


Phương Việt (Radar)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem