• Người tình đầu bị bắt và bị kết tội vì “yêu” mình, thiếu nữ 15 tuổi tiếp tục sống chung với người khác để rồi cũng đưa “chồng” vào tù.
  • Ngày 7.9, TAND thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã đưa bị cáo Cao Tấn Cường (SN 1990, ngụ tỉnh Bình Dương), công tác tại Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bình Phước ra xét xử về tội “cố ý gây thương tích” và tuyên phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng.
  • Trong hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, HĐXX đều cho rằng hành vi chửi đổng của thanh niên trước mặt lực lượng công an xã là sai, nhưng không phạm tội “chống người thi hành công vụ”.
  • Đây là vụ án kinh tế lớn nhất xảy ra trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được đưa ra xét xử kể từ khi chia tách tỉnh (năm 2004).
  • Thấy người vợ của anh Chính "canh" chồng quá chặt, Ngô Thị Thúy mất cơ hội "tằng tịu" nên bị cáo đã ra tay tàn độc.
  • Trả giá sau 2 thập kỷ vì ép thiếu nữ cởi áo; rắn tấn công bị cáo khiến phiên xử náo loạn; chị dâu xin ly hôn em chồng... là những cảnh diễn ra ở chốn pháp đình năm 2014.
  • Kính gửi bác Mõ? Tôi vừa xem bài báo “Chủ tọa phiên tòa vừa buôn điện thoại vừa xử”, phản ánh một phiên xử tại TAND huyện Phúc Thọ (Hà Nội), nữ thẩm phán chủ tọa đã nghe điện thoại nhiều lần, phớt lờ những trình bày của những người tiến hành tố tụng và tham gia tố tụng. Ảnh kèm theo bài báo, cho thấy giữa khung cảnh pháp đình nghiêm trang mà rõ ràng vị này đang mải mê “buôn điện thoại” chứ không phải đang xét xử. “Buôn” như thế làm sao có thể ban hành bản án chính xác được? Bác Mõ nghĩ sao? (một bạn đọc ở Phúc Thọ).
  • (Dân Việt) - Cổ cồn trắng, cà vạt xanh, cặp da đen bóng, thường trực trước cổng tòa, nhận làm những việc chỉ có luật sư mới được làm. Đó là chân dung của loại “cò” đặc biệt - “cò” pháp đình.