Phát hiện người đàn ông nằm chết trên vũng máu

Thứ hai, ngày 17/03/2014 10:45 AM (GMT+7)
Người thân liên lạc không được, đến khi phá cửa tiệm tạp hóa xông vào thì thấy nạn nhân đã tử vong, trên người có nhiều vết chém.
Bình luận 0
Đến sáng nay (17.3), lực lượng Công an quận Bình Tân (TP.HCM) vẫn còn phong tỏa tiệm tạp hóa số 25/5 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân cái chết của ông Trần Tuấn Đạt (63 tuổi, quê Bến Tre).

Căn nhà nơi người thân phát hiện ông Đạt tử vong.
Căn nhà nơi người thân phát hiện ông Đạt tử vong.

Tại hiện trường, nạn nhân nằm trên vũng máu ngay cửa phụ của ngôi nhà, trên người có nhiều vết đâm, chém. Một tủ để hàng tạp hóa bị vỡ nhiều mảnh, vương vãi xung quanh.

Trước đó, khoảng 21h ngày 16.3, con dâu gọi điện thoại cho ông Đạt nhưng không được nên thông báo tới các thành viên trong gia đình. Mọi người chạy đến tiệm nhưng cửa ra vào đã bị khóa.

Nghi có việc chẳng lành, mọi người phá cửa xông vào thì phát hiện ông Đạt nằm trên vũng máu, đã tử vong liền thông báo cho cơ quan công an.

Theo nhiều người dân, ông Đạt ở một mình trong tiệm tạp hóa và quản lý 40 căn phòng trọ giúp chị ruột. Trước ngày xảy ra vụ án, ông Đạt có đi thu tiền trọ hàng tháng tại nhiều căn phòng cho thuê.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Zing (Theo Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem