Phố ông đồ ở Hà Nội nhộn nhịp người xin chữ ngày đầu năm Canh Tý 2020

Triệu Quang Thứ bảy, ngày 25/01/2020 16:54 PM (GMT+7)
Xin chữ đã trở thành một nét đẹp văn hóa của người dân Việt Nam trong ngày đầu năm mới, nhằm cầu mong những điều tốt đẹp.
Bình luận 0

img

Xin chữ, cho chữ là một nét văn hóa lâu đời của người dân Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán. Người ta mong muốn sẽ có được những điều như ý muốn qua chữ được xin về.

img

Như thông lệ nhiều năm qua, phố ông đồ xuân Canh Tý 2020 ở Hà Nội được tổ chức tại Hồ Văn (nằm trong khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám).

img

Ghi nhận của PV sáng mùng 1 Tết, rất đông người dân sinh sống ở Hà Nội đã đến phố ông đồ để du xuân và xin chữ.

img

Mọi người lựa chọn một gian hàng để xin chữ của ông đồ.

img

Những nét chữ như rồng bay phượng múa của các ông đồ mang theo những niềm mong muốn của người xin chữ trong năm mới.

img

Các gian hàng ông đồ lúc nào cũng tấp nập người ra, người vào xin chữ.

img

Ngoài xin chữ, các ông đồ còn giải thích ý nghĩa của chữ cho mọi người hiểu được, để có ý thức trân trọng chữ hơn.

img

Hình ảnh ông đồ già bày mực tàu, giấy đỏ đi vào thi ca như một nét đẹp văn hóa đặc trưng của ngày Tết.

img

Không chỉ có ông đồ, ngày nay, các “bà đồ” cũng xuất hiện nhiều ở hội chữ xuân.

img

Một bạn nữ diện váy áo xúng xính đi du xuân và xin chữ ở phố ông đồ.

img

Ngoài hoạt động xin, cho chữ, trong khu di tích Hồ Văn còn nhiều hoạt động đậm chất văn hóa dân gian khác. Nhiều tiểu cảnh cũng được trưng bày phục vụ người dân du xuân, ngắm cảnh.

Lạ lùng ngôi làng cứ ăn Tết là phải có thịt chuột

Trên bàn thờ 3 ngày Tết nhất định phải có thịt chuột mới thể hiện hết tấm lòng của con cháu đối với tổ tiên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem