Phố Tạ Hiện
-
Tối ngày 18/3, các con phố ăn đêm như Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến trên địa bàn Hà Nội đã nhộn nhịp trở lại sau một thời gian dài phải đóng cửa sớm vì dịch Covid-19.
-
Ngày 15/3, Việt Nam mở cửa đón khách du lịch quốc tế trở lại. Tuy nhiên những ngày đầu, các khu di tích tại Hà Nội như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhà tù Hoả Lò, đền Ngọc Sơn... đều trong tình trạng vắng khách quốc tế.
-
Trước khi có dịch Covid-19, Hà Nội cũng rất sầm uất, sôi động. Nhà hàng, quán ăn..., tất cả đều rộn rã, tưng bừng. Thế nhưng, giờ đây, mọi nơi đều đóng cửa im lìm để phòng chống dịch, ngoài đường không một bóng người. Chùm ảnh mang lại một góc nhìn rất khác về Hà Nội những ngày giãn cách.
-
Ngôi nhà trên phố Tạ Hiện được nhiều người biết đến với cái tên “Bảo tàng quạt cổ”, bởi nơi đây lưu giữ hàng trăm chiếc quạt được sản xuất ở Châu Âu, có nhiều chiếc quạt được định giá lên đến gần 200 triệu đồng.
-
Những ngày qua do thời tiết nắng nóng kéo dài và lo ngại dịch Covid-19, người dân Thủ đô hạn chế ra đường, tụ tập nơi công cộng. Điều này đã khiến các tuyến phố ở quận Hoàn Kiếm, một quận trung tâm của Hà Nội vắng vẻ khác lạ so với thường ngày.
-
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn thành phố Hà Nội tạm dừng hoạt động từ 0 giờ ngày 30/4 đến khi có thông báo mở cửa lại.
-
Nghỉ kinh doanh do dịch Covid-19, quán Bar giữa phố cổ Hà Nội chuyển thành nơi chơi cầu lông, đá cầu
Thay vì không gian chật kín người, nhộn nhịp tiếng nhạc như, giờ đây mọi người lại rủ nhau chơi cầu lông, đá cầu ở quán Bar trên phố cổ Hà Nội trong dịch Covid-19. -
Hàng trăm chiếc quạt cổ vốn được sản xuất ở Châu Âu, nhìn như đống sắt vụn nhưng chúng rất đắt giá, có chiếc lên đến cả trăm triệu đồng được cất giấu trong ngôi nhà nhỏ trên phố Tạ Hiện (Hà Nội).