Indonesia oằn mình trong thiên tai kép

Thứ năm, ngày 28/10/2010 06:10 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Indonesia đang phải dồn toàn lực khắc phục hậu quả kinh hoàng cùng lúc là sóng thần và núi lửa phun trào, khiến hơn 600 người chết và mất tích.
Bình luận 0

Theo AP, tính đến ngày 27-10, động đất gây sóng thần cao hơn 3m tại tỉnh Tây Sumatra của Indonesia đã làm 272 người chết do sóng thần, hàng trăm người mất tích, xóa xổ toàn bộ 10 ngôi làng và đẩy hơn 4.000 người vào cảnh màn trời chiếu đất.

img
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong vụ núi lửa phun trào

Chính phủ Indonesia đã tuyên bố tình trạng ứng phó khẩn cấp tại khu vực bị tàn phá bởi sóng thần tại khu vực đảo Pagaiselatan Mentawai thuộc tỉnh Tây Sumatra trong 14 ngày.

Tuy nhiên công tác cứu hộ và tìm kiếm người mất tích trong trận sóng thần tại Tây Sumatra vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết xấu. Thủy triều cao đã cản trở công tác cứu hộ và ngăn lực lượng này tiếp cận khu vực bị thiệt hại.

Tổng thống Yudhoyono sau khi thăm chính thức Việt Nam (sáng 27-10) đã trở về nước để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Ông Yudhoyono sẽ quay trở lại Việt Nam để tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN 17 tại Hà Nội.

Tại cuộc hội đàm sáng 27-10, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã chuyển đến Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono và nhân dân Indonesia lời chia buồn sâu sắc nhất trước những tổn thất về người và của do trận động đất và sóng thần vừa gây ra tại khu vực Tây Sumatra, bày tỏ tin tưởng Chính phủ và nhân dân Indonesia nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này để tiếp tục đà phát triển bền vững và năng động, có vai trò và vị thế ngày càng cao ở khu vực và trên thế giới.

Trong khi đó, cơ quan cảnh báo thiên tai khẩn cấp của Indonesia cho biết, số người thiệt mạng trong đợt phun trào dữ dội của núi lửa Merapi ở Trung Java đã tăng lên 30.

Truyền hình địa phương MetroTV của Indonesia thông báo đã tìm thấy thi thể của nhiều nạn nhân thiệt mạng vì bị bỏng do nham thạch, hít phải tro bụi và khí độc của núi lửa. Trong số những người chết có một em nhỏ và thầy pháp Mbah Maridjan, người được cư dân địa phương coi là “người canh gác núi lửa”.

Trước đó, núi lửa Merapi đã phun những cột tro bụi cao tới 1,5km cùng những dòng dung nham nóng bỏng, khiến hàng nghìn người dân trong vùng chịu ảnh hưởng của núi lửa đã phải chạy nạn trong sự hoảng loạn.

Núi lửa Merapi là núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Indonesia và liên tiếp phun trào trong suốt 200 năm qua. Đợt “thức giấc” của núi lửa Merapi năm 1964 đã khiến 60 người chết. Lần phun trào mạnh nhất của núi lửa này xảy ra năm 1930, cướp đi sinh mạng của 1.300 người.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gửi điện thăm hỏi, chia sẻ mất mát với lãnh đạo và người dân Indonesia. Bức điện viết: “Tôi cảm phục sự kiên cường của nhân dân Indonesia và ủng hộ các cam kết của Chính phủ nhằm nhanh chóng khôi phục hậu quả thiên tai”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem