Phường Khánh Xuân
-
Những ngày cận Tết, tại phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), nơi có hơn 60 hộ gia đình làm nghề chính là sản xuất bún, miến, phở khô lúc nào cũng có tiếng nói cười rôm rả cùng với bàn tay liên tục đóng hàng để kịp chuyển đến khách.
-
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, không nhập được giống hoa ly ngoại, anh Trung (phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) quyết định trồng hoa ly bằng củ tái sinh. Những củ hoa ly tái sinh anh thu được từ những mùa hoa trước đã giúp giảm chi phí nhưng chất lượng hoa ly bán Tết vẫn cao.
-
Tốt nghiệp Trường Đại học Tài chính Maketing (TP. Hồ Chí Minh) nhưng anh Phạm Đức Thành (ở phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) lại quyết định khởi nghiệp với nghề trồng hoa lan giả hạc, trong đó có hoa lan giả hạc đột biến quý hiếm.
-
Chỉ với khu vườn 1000m2, vợ chồng anh Minh đã trồng đến gần 400 loài hoa hồng, nhớ tên đầy đủ từng loài, trong đó nhiều gốc hồng quý vợ chồng anh phải đặt mua tận châu Âu đưa về. Không chỉ thỏa niềm đam mê, vườn hồng còn đem lại cho vợ chồng anh mỗi năm khoảng 300 triệu đồng.
-
Khi con trai ông K đến thì phát hiện cha mình tử vong trên giường với nhiều vết thương ở mặt. Phía trên gác còn có một người phụ nữ cũng đã tử vong trong tư thế treo cổ.