Phút trải lòng của người phụ nữ Việt đón Tết trên miền tuyết trắng

Lynne Thứ năm, ngày 18/02/2021 06:32 AM (GMT+7)
Hơn 20 năm ở nơi xứ người, người phụ nữ đã bước sang tuổi 50 ấy luôn cảm thấy hạnh phúc, viên mãn. Chị yêu cuộc sống và con người Canada, nhưng chưa lúc nào quên mình mang dòng máu Việt, nhất là khi mỗi độ xuân về...
Bình luận 0

Hoa Hà Lan thay thế cho mai vàng đón Tết

Chị là Hoàng Đào, từng làm hướng dẫn viên du lịch tại Hà Nội từ năm 1993, đã sang thành phố Quebec lấy chồng người Canada hơn 20 năm nay.

Cũng giống bao người con xa quê, chị khát khao được bay về Bắc Giang (Việt Nam) đón tết cùng bố mẹ nhưng không có vé, không có chuyến bay thương mại nào được hạ cánh tới quê hương vào thời gian này. Biết bao bạn bè chị sang công tác, những người gốc Việt, các bạn du học sinh cũng không thể về.

Phút trải lòng của người phụ nữ Việt đón tết trên miền tuyết trắng - Ảnh 1.

Hoa Hà Lan được thay thế cho mai vàng đón Tết

Tết năm nay, chị cùng chồng, tên anh là Simon, đi thể thao quanh các công viên, đi tìm mua hoa, mua bánh chưng cho ngày tết. Những cành hoa Hà lan màu vàng được thay thế cho mai vàng. Những cây quất, bông lay-ơn, chậu cúc cũng được đặt mua ở vài shop hoa của cộng đồng người Việt.

Dáng người nhỏ nhắn, chất phác, giọng sang sảng, chị mê trượt tuyết, patin trên băng và sống hoà nhập với khí hậu, con người Canada, vượt qua bao khó khăn gian nan khi lập nghiệp ở xa xứ. Thực sự, Canada là một giấc mơ với chị. Con người tử tế và cuộc sống nơi đây văn minh, an sinh xã hội ổn định.

Năm nay, anh chị kỉ niệm 23 năm cưới nhau, chị kể với đầy ắp những tình yêu thương trong đáy mắt. Anh là người Quebec, là doanh nhân cần mẫn, chiếm 20% cổ phần của một doanh nghiệp trăm năm tuổi chuyên sản xuất mảng ốp tường và vật liệu xây dựng có 3 cơ sở lớn. Anh khéo tay, yêu chiều vợ con và rất biết thưởng thức văn hoá Việt.

Chị nói tiếng Pháp, sinh cho anh 2 cô con gái tuổi 18 và 20. Một bạn theo học ngành y với tố chất của người thầy thuốc và một bạn theo học trí tuệ nhân tạo. Hai bạn có tên Việt đầy đủ , pha nét của cha và mẹ nên giống cả con gái Việt lẫn Canada.

Phút trải lòng của người phụ nữ Việt đón tết trên miền tuyết trắng - Ảnh 2.

Mâm cỗ ngày Tết cổ truyền đậm chất quê hương

Phút trải lòng của người phụ nữ Việt đón tết trên miền tuyết trắng - Ảnh 3.

Chị vẫn giữ văn hóa thờ cúng của người Việt trong ngày Tết

Phút trải lòng của người phụ nữ Việt đón tết trên miền tuyết trắng - Ảnh 4.

Gia đình chị vẫn giữ được truyền thống gói bánh chưng ngày Tết ở xứ người

 Tình yêu không biên giới

Chị kể đã quen anh trong buổi đầu tiên chị làm hướng dẫn viên cho đoàn 10 người Canada, còn trước đó chị thường dẫn cho các đoàn từ Pháp. Khi đó anh còn trẻ lắm, dáng cao, khuôn mặt tươi cười, rất đàn ông. Anh nói anh có chị dâu, anh trai đã đi thăm các nước Châu Á, Việt Nam, Hồng Kông và dành nhiều lời khen. Anh thấy mê quá, quyết định đặt dịch vụ qua 1 hãng du lịch và lên đường.

Chuyến đi thăm Việt Nam trôi nhanh trong 2 tuần, sau đó anh với chị giữ liên hệ, mến yêu nhau từ xa. Anh còn quay lại Việt nam 2 lần mới cưới được chị và họ trở về Quebec sinh sống.

Tôi khen chị trẻ, hàm răng trắng đều tăm tắp, da mặt căng, ít nếp nhăn. Anh nói đó là do anh yêu và chăm sóc chị. Ngày nào đi làm, anh cũng muốn về sớm hỏi xem chị ở nhà thế nào,  giúp chị vào bếp. Anh không nấu ngon như chị mà rót một ly rượu vang rồi đi lại nhâm nhi và ngắm chị làm xong món để anh dọn bàn. Nếu hôm nào chị đang đi đâu cùng bạn bè, nhìn đồng hồ thấy tầm anh về nhà là chị nhanh nhanh trở về nhà với anh.

Gia đình anh chị có 2 ngôi nhà triệu đô, 1 ở Montreal và một bên New York. Vì thời tiết mùa đông ở Canada lạnh kéo dài, người dân hay di chuyển sang du lịch Nam Mỹ, Châu Á. Những ngôi nhà ở Canada rất duyên dáng, rộng rãi và được giấu một tầng ngầm dưới đất cho ấm áp.

Phút trải lòng của người phụ nữ Việt đón tết trên miền tuyết trắng - Ảnh 5.

Phút trải lòng của người phụ nữ Việt đón tết trên miền tuyết trắng - Ảnh 6.

Phút trải lòng của người phụ nữ Việt đón tết trên miền tuyết trắng - Ảnh 7.

Anh chị đều cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại

Cuộc sống cuốn nhanh tuổi xuân xanh và bận rộn với hai cô con gái. Chị có kể những khoảnh khắc bị trầm cảm vì cô đơn, vì thời tiết và vì còn thiếu hiểu biết. Bao năm tuổi trẻ, bấy nhiêu năm chị mang loại bệnh đau bụng dưới, mệt mỏi,  mất ngủ triền miên mà không hiểu nguyên nhân. Gần đây, chị theo học yoga, theo khám bác sĩ và detox cơ thể nên chị thấy hết đau mệt, ngủ ngon hơn. Thực sự cân bằng được tình trạng sức khoẻ là điều vô cùng quan trọng. Chị bảo, mấy hôm hết tết là chị theo hướng dẫn của một chuyên gia thực dưỡng, detox 10 ngày với 40 kg rau củ quả.

Chị cũng có vài người bạn học cùng thời đại học sư phạm ngoại ngữ sang bên này lập nghiệp, một hai người họ hàng để tâm sự khi nhớ nhà.  

Người ta nói rằng, giới trẻ đi xa lấy vợ lấy chồng thì đẻ con sẽ rất thông minh. Quả vậy, vất vả đó nhưng may mắn anh chị đã có 2 tác phẩm nói 3 thứ tiếng thành thạo, khoẻ mạnh, học giỏi và khiêu vũ đẹp với hàng trăm giải thưởng. Hai bạn lai cũng thích về thăm quê mẹ, thích ăn các món Việt và cũng vui sướng mong tiền mừng tuổi.

Năm nay đón tết ở Montreal, nhà mới, anh chị không mời bạn bè đến thưởng thức các món Việt được như mọi năm do dịch Covid-19. Thành phố đang trong thời giới nghiêm từ 20h tối tới 5h sáng hôm sau.

Chị bước sang tuổi 50, tuổi người phụ nữ trao các con cho trường đại học và cho ở riêng được rồi. Anh hơn chị 1 giáp, họ có thời gian chăm sóc bản thân mình và năng đi thăm thú các vùng miền hơn, lắng đọng hơn bên bạn bè.

Chị không thể biết trước tương lai, ngày mai mình như thế nào nhưng những trải nghiệm, sự chăm chỉ, bền bỉ học hỏi, lớn cùng con cái, yêu thương của anh đã như một phần thưởng cho người phụ nữ xa quê. Chị thấy mình đã rất cố gắng, rất hài lòng với những người thân, người bạn trong cuộc đời này. Đây là thời gian cần sống chậm lại, luyện yoga mỗi ngày, đọc, truyền lại kinh nghiệm cho những bạn trẻ Việt muốn ở lại sinh sống xứ sở tuyết rơi xa xôi nơi đây.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem