Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Nếu xét về tài chính, PSG vượt Barcelona về số tiền bỏ ra mua sắm trong 2 năm trở lại đây. Cuộc vung tiền sắm sao, giúp đội bóng Paris trở thành một thế lực tiềm năng được đánh giá cao ngoài châu lục. Theo một thống kê, trong suốt 2 qua, đội chủ sân Công viên các Hoàng tử đã bỏ ra thị trường chuyển nhượng 240 triệu euro để "chiêu binh mãi mã", trong khi đó số tiền mua sắm của Barca vào khoảng 90 triệu euro.
Sự có mặt của David Beckham cùng hàng loạt ngôi sao không đủ nâng PSG đứng ngang hàng với “gã khổng lồ Catalan”. |
Thế nhưng ở góc độ ảnh hưởng về mặt xã hội, sự có mặt của David Beckham cùng hàng loạt ngôi sao không đủ nâng PSG đứng ngang hàng với “gã khổng lồ Catalan” trên cả Twitter lẫn Facebook. Bởi Barcelona đã tạo dựng được tên tuổi trong nhiều năm qua còn PSG bước sang năm thứ hai của cuộc “cách mạng” nhờ dòng tiền từ Qatar vẫn là con số 0 về mặt danh hiệu.
Trên sân cỏ, trong khi Barcelona đang thống trị La Liga và đặc biệt khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ với cú lội ngược dòng kinh điển trước AC Milan thì PSG tại Pháp chưa có dấu hiệu… trưởng thành.
Họ phải vật lộn phấn đấu mãi mới bỏ xa được đội xếp sau 7 điểm trên BXH. Ở vòng 1/8 Champions League mùa này, tấm vé đi tiếp của CLB nhà giàu nước Pháp cũng có phần may mắn, nhất là nhìn lại trận lượt về hòa trong thế thua trước Valencia.
Về lối chơi, Barcelona tiếp tục duy trì được hệ thống tiqui-taca nhuần nhuyễn và chắc chắn sẽ tái hiện bộ mặt đó nhờ chấn thương bình phục của Xavi và Jordi Alba. Thậm chí, họ sẽ trở nên đáng sợ hơn khi trên băng ghế chỉ đạo đêm naỵ là Tito Vilnonova, chứ không phải trợ lý Jordi Roura nữa.
Trái lại, PSG với nhiều tên tuổi cập bến, nhưng sự thiếu gắn kết trong lối chơi chính là điểm gây thất vọng nhất của đội bóng này. Nói cách khác, thành tích của họ phần lớn phụ thuộc vào phẩm chất của một vài cá nhân, điển hình như Thiago Silva, Ibrahimovic và Lavezzi.
Tờ L’Equipe (Pháp) không dưới hai lần đã chỉ trích rằng: “Họ chưa phải là một đội bóng đúng nghĩa”. Cũng tại lễ bốc thăm được truyền hình trực tiếp thì chính các cầu thủ của PSG cũng cho thấy sự ngán ngẩm khi phải đụng độ với đội bóng số 1 thế giới. Họ đã thua ngay từ đầu!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.