"Quả đắng từ trồng ớt liên kết”: Doanh nghiệp chỉ nói, không làm!

Nguyễn Duyên Thứ năm, ngày 17/03/2016 13:30 PM (GMT+7)
Nhà tôi bán hơn 4 tạ ớt nhưng vẫn chưa nhận được đồng nào từ phía Công ty Stevia Ventures. Từ đó đến nay cũng đã 9 tháng trời rồi, một sự mất mát quá lớn.
Bình luận 0

Báo Dân Việt từng có bài “Quả đắng từ trồng ớt liên kết” phản ánh việc Công ty Stevia Ventures không thực hiện đúng cam kết theo hợp đồng liên kết trồng ớt với nông dân ở xã Hương Thọ, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh). Sau bài báo trên, ngày 4.3, công ty này đã có công văn gửi phản hồi một số nội dung.

img

Số ớt khô đã bị mốc, hư hỏng mà chưa thấy công ty về thu mua.  Ảnh: N.D

Theo công văn của Công ty Stevia Ventures, quá trình triển khai dự án liên kết trồng ớt tại Vũ Quang, từ thời điểm triển khai đến khi thu hoạch, doanh nghiệp đã tuân thủ tuyệt đối tất cả các nội dung thỏa thuận, trong đó có: Cán bộ dự án có mặt toàn thời gian tại địa bàn; Thu mua hàng hóa theo đúng giá cả trong hợp đồng; Để tạo điều kiện cho bà con trong vụ đầu, cả những sản phẩm không đạt yêu cầu quy cách trong hợp đồng vẫn thu mua.

Nông dân vẫn bị bỏ rơi

Để làm rõ thêm những thông tin mà Công ty Stevia Ventures phản hồi, ngày 11.3 phóng viên NTNN đã tiếp tục trở lại xã Hương Thọ. Tiếp xúc với phóng viên, ông Lê Tiến Hùng (xóm 1 xã Hương Thọ) cho biết: “Phía công ty hứa cử một cán bộ cắm chốt tại chỗ để hỗ trợ bà con nhưng trong quá trình trồng ớt thực chất họ ít khi có mặt tại đây. Lúc ớt bị bệnh không có mặt người này, điện thoại cũng không được nên chúng tôi phải tự đi mua thuốc về phun”.

Còn bà Vân (xóm 4, xã Hương Thọ) nghẹn ngào: “Cả gia đình lăn lộn vì ớt mấy tháng trời, đến khi thu hoạch, họ lại về thu mua ớt với giá không đúng như hợp đồng. Mẹ con tôi cứ ra ruộng ớt là lại khóc vì thiệt hại quá lớn. Lúc đầu công ty còn thu mua nhưng giá rất rẻ, chọn kỹ từng quả, sau đó họ không mua nữa nên ớt chín đỏ cây cũng đành phải nhổ chất đống ven đường”. 

Bà Trần Thị Long (xóm 1, xã Hương Thọ) tuy có bán được ớt nhưng lại chưa nhận được tiền. Bà nói: “Nhà tôi bán hơn 4 tạ ớt nhưng vẫn chưa nhận được đồng nào từ phía công ty. Từ đó đến nay cũng đã 9 tháng trời rồi, một sự mất mát quá lớn. Bây giờ mong muốn của chúng tôi là công ty về để giải quyết cho dứt điểm. Đã bắt tay nhau để làm ăn rồi nhưng bây giờ công ty bỏ đi như vậy là không được”.

Nói về câu chuyện trồng ớt của xã, anh Trần Văn Mừng - Bí thư đoàn xã Hương Thọ, cán bộ phụ trách dự án trồng ớt cho biết: “Một số cán bộ kỹ thuật được phân công ở lại địa phương để hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật cho các tổ viên. Tuy nhiên, khi ớt có lứa quả đầu bị sâu bệnh thì cán bộ không ở địa phương, sau khi liên lạc khoảng 3-4 ngày thậm chí là cả tuần họ mới về”. Anh Mừng cũng cho biết, ngoài số ớt tươi công ty đã thu mua chưa thanh toán thì hiện nay còn tồn đọng trong dân một lượng ớt khô rất nhiều.

Còn ông Phạm Quốc Hương - cán bộ nông nghiệp xã Hương Thọ  cho hay: “Trước tháng 12.2015, chúng tôi có liên lạc được với đại diện công ty nhưng sau đó chúng tôi hầu như không liên lạc được với ai trong công ty nữa”.

Xã không đứng ra làm trung gian thanh toán

Cũng theo công văn mà Công ty Stevia Ventures gửi Báo NTNN, về thanh toán tiền mua ớt: “Theo tinh thần trao đổi, làm việc giữa 2 bên thì UBND xã Hương Thọ thống nhất làm đơn vị trung gian thanh toán đối trừ tiền cho dân và thanh toán phần còn lại cho doanh nghiệp theo số liệu quyết toán... Đến nay cán bộ chuyên quản dự án đã nhiều lần liên hệ nhưng không nhận được phản hồi nào”.

Ngày 11.3, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hùng Cường- Phó Chủ tịch UBND xã Hương Thọ khẳng định không hề có sự thống nhất trên, vì chính quyền xét thấy không đảm bảo về nguyên tắc tài chính. Bản quyết toán và các chứng từ công ty gửi vào đã được kế toán ngân sách xã làm căn cứ tham mưu ra quyết định hỗ trợ từ ngân sách xã cho người dân.

Theo ông Cường, sau khi UBND xã có quyết định cấp ngân sách hỗ trợ về cây giống, thuốc BVTV, địa phương đã nhiều lần điện thoại cho công ty đề nghị công ty về làm việc với chính quyền và các thành viên tổ hợp tác để giải quyết nhưng phía công ty không cử đại diện về làm việc. Về phía công ty có ý kiến đề nghị UBND xã đối trừ cho người dân, số còn lại chuyển cho công ty nhưng UBND xã không đồng ý và yêu cầu công ty phải trực tiếp vào để làm các thủ tục thanh quyết toán. Sau nhiều lần xã liên hệ, đến nay vẫn chưa nhận được thông tin gì từ công ty.

Ông Cường cũng cho hay, trước đây liên lạc với công ty hầu như không thể được. Vừa qua sau khi dùng số điện thoại khác để gọi, ông đã liên lạc được với đại diện công ty và bà Nguyễn Thị Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Stevia Ventures. “Chúng tôi đề nghị đại diện công ty về làm việc thì họ hứa sẽ về nhưng chưa biết thời gian cụ thể” - ông Cường nói.

Trong công văn của Công ty Stevia Ventures do bà Nguyễn Thị Hương- Chủ tịch HĐQT ký gửi đến Báo NTNN, có nêu: “Trong trường hợp cần thêm bất cứ thông tin nào liên quan, chúng tôi sẵn sàng hợp tác và cung cấp”. Tuy nhiên, phóng viên đã nhiều lần gọi vào số điện thoại của chính bà Hương (theo số 0983.579.xxx, do công ty cung cấp ), mặc dù điện thoại có chuông nhưng bà Hương không nghe máy.

Công ty cho rằng Báo NTNN thông tin không chính xác là “phóng viên đến địa chỉ Phòng 602, CC2A, tòa nhà Thanh Hà, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội, nhưng nơi đây đóng cửa, các số điện thoại không liên lạc được”.

Theo công ty: “Stevia Ventures đã chuyển địa điểm và thay đổi thông tin liên lạc từ 29.7.2015”... Xin nói rõ, trong các giấy tờ làm việc của công ty và phía huyện Vũ Quang đều ghi địa chỉ  nói trên, và đến ngày 16.3.2016, trên website của công ty (http://steviaventures.com) vẫn ghi địa chỉ trụ sở công ty là Phòng 602, CC2A... cũng như số điện thoại 0983.579.xxx.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem