Quá tải

Thứ năm, ngày 08/05/2014 10:47 AM (GMT+7)
Gần đây, phương Nam có nhiều lễ hội, nên Tôn Ngộ Không xin nhập cảnh du lịch một chuyến.
Bình luận 0
Dù có thể Cân đẩu vân lộn một vòng trên mây bay được 108.000 dặm, tương đương 54.000 km, nhưng lão Tôn chọn cách đi bộ để ngoạn cảnh ở cự ly gần, chứ bay tít trên trời đâu có thấy rõ. Cũng nhờ đi bộ mà lão Tôn thấy có nhiều xe quá tải lẽ ra không được lưu thông trên đường vì vi phạm các quy định an toàn giao thông, nhưng chúng lại ngang nhiên chạy như chốn không người, dù trên đường có không ít trạm cân xe. Thậm chí có xe vượt tải đến 4-5 lần thản nhiên chạy suốt chiều dài đất nước.
(Ảnh minh hoạ, nguồn:)
(Ảnh minh hoạ, nguồn: NLĐ)

“Xe quá tải thế này thì cầu đường nào chịu nổi”- lão Tôn lẩm bẩm, và nhớ lại chính lão cũng thuộc loại… quá tải. Số là lão Tôn có vũ khí là gậy Như Ý nặng 13.500 cân, tương đương 8,1 tấn, có thể thay đổi kích thước, giắt sau tai lão Tôn dùng để đập yêu quái. Như vậy tính cả người cả gậy, lão Tôn phải nặng trên 8,1 tấn. “Nhưng ta có phép thuật thu nhỏ gậy lại bằng cái kim để qua mắt các trạm cân, còn các chiếc xe quá tải không biết có phép thuật gì mà chẳng cần thu nhỏ cứ thế chạy ngờ ngờ trước mắt mọi người. Bái phục! Bái phục!”.

Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem