Quái xế "phi thẳng" vào... trại giam

Thứ ba, ngày 22/06/2010 10:29 AM (GMT+7)
Đỗ Đức Chinh, sinh 1978, ở thôn 6, Hòa Bình, Vĩnh Bảo, tỏ ra khoái chí với biệt danh “quái xế”, bởi cứ lên xe máy là anh ta đánh võng và vượt ẩu khiến nhiều người hú vía.
Bình luận 0

14h ngày 14-8-2009, Chinh điều khiển xe máy BKS 16H4-6718, đi từ nhà theo đường 353 vào nội thành Hải Phòng. Khi đến thôn 12, xã Hòa Bình, do đi lấn đường, xe của Chinh đã đâm vào xe máy BKS17H6-3171 đi ngược chiều, do anh Phan Văn Sáu, sinh 1970, ở Thái Thụy, Thái Bình, điều khiển, làm hai xe bị đổ.

Chinh và anh Sáu đều bị trọng thương. Tại bản giám định pháp y số 791 của Tổ chức giám định pháp y TP Hải Phòng kết luận, nạn nhân Sáu bị thương tích giảm 76% sức lao động.

Các dấu vết trên hiện trường đều nằm trên phần đường của xe máy BKS 17H6-3171 do anh Sáu điều khiển cho thấy Chinh đã điều khiển xe máy đi không đúng phần đường của mình gây ra tai nạn. Ngoài ra, Chinh điều khiển xe máy không có giấy phép lái xe theo quy định.

TAND huyện Vĩnh Bảo vừa tuyên phạt bị cáo Chinh 3 năm tù và phải bồi thường cho anh Sáu 35 triệu đồng.

Theo An ninh Hải Phòng

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem