Một quan chức chính phủ cho biết, Tổng thống Amadou Toumani Toure, 63 tuổi, vẫn an toàn và không bị bắt giữ, đang ở một nơi bí mật. Ông bị lật đổ khi chỉ còn 1 tháng nữa là hết nhiệm kỳ, sau một thập kỷ cầm quyền.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2012/images/2012-03-23/1434685088-230312_the-gioi_mali.jpg) |
Quang cảnh thủ đô Bamako của Mali trong cuộc đảo chính |
Cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ vụ đảo chính ở Mali. Liên minh châu Phi AU gọi đó là “bước lùi lớn đối với Mali”. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã kêu gọi “phục hồi ngay hiến pháp và chính phủ được bầu dân chủ”. Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển châu Phi tuyên bố ngừng mọi viện trợ cho đến khi cuộc khủng hoảng được giải quyết. Cơ quan Ecowas vùng Tây Phi, cho biết cách hành động của các binh lính nổi loạn là đáng trách.
Ngoại trưởng Kenya Moses Wetangula và phái đoàn của ông đã bị mắc kẹt ở Mali do sân bay Bamako đóng cửa sau khi ông tham dự một cuộc họp về Hòa bình và An ninh của AU.
Ủy ban Quốc gia về Tái thiết Dân chủ và Khôi phục Nhà nước CNRDR cho biết sẽ chuyển giao quyền lực cho chính phủ được bầu cử dân chủ.
Sau khi chiếm được dinh tổng thống, binh lính Mali sặc mùi bia rượu đập phá đồ đạc bên trong. Nhóm binh lính khác thì lại leo lên xe tải, một tay cầm chai rượu, một tay bắn súng bừa bãi ngoài đường phố.
Cẩm Mai
Theo BBC, AP
Vui lòng nhập nội dung bình luận.