Quán nước

  • Lợi dụng công việc là tài xế riêng, Nguyễn Mạnh Tuấn đã mang xe Maybach của chủ đi tráo phụ tùng nhằm chiếm đoạt tài sản.
  • Một số khách hàng uống nước của quán sâm từ hồi nhỏ xíu cho đến tận lúc trưởng thành. Đến lúc già lại tiếp tục dẫn theo con cháu lủ khủ tiếp tục ủng hộ cửa tiệm.
  • Người dân Quảng Bình cũng đang chịu đựng đợt nắng nóng đỉnh điểm của mùa hè năm nay. Gió Lào hầm hập thổi, nhiệt độ giữa trưa vào những ngày qua đã lên đến 40 độ C. Để trốn cái nắng nóng khốc liệt, người dân Quảng Bình đang đổ xô tới các bãi biển, bờ sông, quán nước… để trốn!
  • Bạn đọc Nguyễn Thị Hải ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội phản ánh: Từ lâu, khu vực phía trước cổng trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội (phố Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) có rất nhiều hàng quán, cản trở giao thông, mất mỹ quan, ảnh hưởng tới môi trường sư phạm. 
  • "Trong lúc hỗn loạn, một người trong nhóm đã lấy con dao chặt để ở máy ép nước mía chạy theo truy đuổi vào chém một nhát vào cánh tay của cậu thanh niên kia. Mặc dù xảy ra sự việc nhưng không ai nghe thấy tiếng kêu cứu...", bà Nhung nhớ lại.
  • Cà phê bồn cầu, quán nước ống nghiệm, siro truyền dịch hay mang cát từ biển về trải sàn... là những kiểu đầu tư hàng quán độc đáo đang được áp dụng ở TP.HCM và khá hút khách.
  • Hồ Thiền Quang thuộc quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) mấy ngày gần đây bỗng nhiên thấy hàng vạn con cá chết hàng loạt nổi trắng hồ, bốc mùi hôi thối, khiến người người vãn cảnh, hóng mát vắng tanh, các quán nước ven hồ cũng vắng bóng khách, vì không ai có thể ngồi uống nước với một bầu không khí hôi tanh, nồng nặc của mùi cá chết.
  • Đại tá Phạm Hữu Tân – Trưởng Công an Thị xã Ba Đồn cho biết, 8 đối tượng liên quan đến vụ chém 4 người, trong đó có một người đã bị chém đứt lìa cánh tay phải tại khu vực chợ Ba Đồn vào đêm 25.7 vừa qua đã bị bắt giữ.
  • Đang ngồi uống nước mía cùng nhóm bạn thì anh Trần Tuấn Anh bị một nhóm thanh niên mang theo dao kiếm lao vào chém rơi cánh tay xuống đất. 3 người bạn của anh Tuấn Anh cũng bị nhóm côn đồ này chém trọng thương.
  • Khoảng 16h ngày 20.7, ông Huỳnh Văn Á (SN 1965, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) đi làm về ghé vào một quán cà phê vỉa hè thuộc đường số 12, khu phố 3, phường Bình An, quận 2 ngồi uống nước, được ít phút bỗng bất ngờ bật ngửa đầu ra phía sau ghế. Chủ quán không hiểu chuyện gì, lại gần mới biết ông Á đã tắt thở.