Quảng Bình: Xót thương người phụ nữ sống neo đơn trong nhà xuống cấp nặng, bệnh tật hành hạ

Trần Anh Thứ hai, ngày 05/04/2021 08:08 AM (GMT+7)
Bà Lê Thị Minh Huệ (60 tuổi, ở xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) sống cô độc trong căn nhà xuống cấp nặng, bệnh hen suyễn hành hạ mỗi ngày, bà phải đứt bữa để lo tiền thuốc thang.
Bình luận 0

Trong cái nắng đầu tháng 4/2021, PV Dân Việt tìm đến nhà bà Lê Thị Minh Huệ (60 tuổi, ở xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình), bà Huệ hiện đang sống một mình trong căn nhà cấp 4 xuống cấp, bệnh hen suyễn hành hạ bà mỗi ngày.

Quan sát của PV, căn nhà cấp 4 của bà Lê Thị Minh Huệ xuống cấp nặng, tường nhà được xây tạm bằng tấp lô, bùn đất trong lũ còn bám dày trên tường, cửa nhà. Trong nhà bà Huệ không có gì đáng giá ngoài chiếc giường đã cũ.

Xót thương hoàn cảnh sống neo đơn trong nhà xuống cấp nặng, bệnh tật hành hạ - Ảnh 1.

Căn nhà cấp 4 của bà Lê Thị Minh Huệ (ở xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) xuống cấp nặng, ghép tạm ván gỗ làm cửa, mái ngói hư hỏng, bị dột vào lúc mưa.

Trò chuyện với PV Dân Việt, bà Lê Thị Minh Huệ cho biết: "Thời trẻ, tôi tham gia cách mạng và làm ở đoàn văn hóa nghệ thuật Thừa Thiên - Huế. Sau mẹ ốm, tôi về chăm sóc mẹ, mẹ mất tôi ở vậy".

"Tôi bị bệnh hen suyễn, ở một mình suốt mấy chục năm qua, không chồng con gì cả. Ốm đau chỉ có thân già này chống chịu, tiền thuốc mỗi tháng hơn 2 triệu mới đủ, trong khi tiền trợ cấp xã hội tháng chỉ có 540 ngàn đồng", bà Lê Thị Minh Huệ nói.

Xót thương hoàn cảnh sống neo đơn trong nhà xuống cấp nặng, bệnh tật hành hạ - Ảnh 2.

Bà Lê Thị Minh Huệ bị bệnh hen suyễn, sống một mình trong căn nhà cấp 4 xuống cấp, tường còn bám bùn khi nước lũ ngập nhà bà vào tháng 10/2020.

Nhớ lại đợt lũ lịch sử trong tháng 10/2020, bà Huệ kể: bà sống bên sông Gianh nên nước lên rất nhanh, mấy con gà của bà bị lũ cuốn đi, bà phải leo lên tra (mấy tấm ván dựng cạnh mái nhà - PV) tránh lũ.

"Lũ lên nhanh lắm, nhà bị ngập hơn 3m. Bà phải sống trên tra 2 ngày, đêm, ngoài trời mưa ào ào, tôi không biết gọi ai cả, chỉ có mấy gói mì tôm ăn sống cầm cự", bà Huệ sụt sùi nói.

Xót thương hoàn cảnh sống neo đơn trong nhà xuống cấp nặng, bệnh tật hành hạ - Ảnh 3.

Lũ tháng 10/2020 dâng lên nhanh, ngập nhà bà Lê Thị Minh Huệ hơn 3m, bà phải leo lên tra, ăn mì tôm sống trong 2 ngày, đêm để tránh lũ.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Cao Văn Trúc - Bí thư Đảng ủy xã Tiến Hóa, cho biết: "Bà Lê Thị Minh Huệ có hoàn cảnh khó khăn của xã, hiện bà đang sống một mình, mang trong mình bệnh hen suyễn nên bà không thể làm việc để có thu nhập và rất cần sự hỗ trợ giúp đỡ thêm từ cộng đồng".

Mọi sự giúp đỡ cho bà Lê Thị Minh Huệ xin gửi về:

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ bà Lê Thị Minh Huệ (Quảng Bình)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem