Ghi nhận tại các vùng quê Quảng Nam, thời khắc giao thừa Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 náo nhiệt chẳng khác gì như các thành phố lớn. Nhộn nhịp ở đây không chen chúc, chen lấn nhau để được xem các màn bắn pháo hoa, lễ hội mà cách nhộn nhịp đó là sum vầy bên nhau cạnh bếp lửa hồng. Họ cùng nhau nhảy múa, hò reo, nâng ly chúc mừng kèm theo những lời chúc, phong bao lì xì nhân năm mới.

Cùng nhau nhóm lửa để đón giao thừa ở quê.
Anh Trần Xuân Thìn (trú xóm Thuyền, Tam Kỳ, Quảng Nam) chia sẻ: “Mấy năm nay làm lụng ở Đà Nẵng, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về lại muốn đưa vợ con về quê sum vầy bên bố mẹ để có một cái Tết quê như thuở ấu thơ từng trải qua. Đặc biệt, không gì vui hơn là được đón giao thừa với gia đình, anh chị em, hàng xóm bên bếp lửa hồng. Hình ảnh đó rất an hòa, vui vẻ”.


Những thanh niên quây quần bên bếp lửa hồng để chào đón thời khắc giao thừa tại quê nhà.


Bên cạnh đó họ còn nấu bánh tét để nhớ lại một thời tuổi thơ.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.