Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Nằm ngay bên bờ biển với bốn bề là cát trắng, nhưng chùa Đức Lâm lại được bao phủ bởi không gian xanh ngập tràn. Trên toàn bộ phần khuôn viên xung quanh chùa gần 8.000m2, trụ trì chùa là Đại đức Thích Hạnh Nhân cùng người dân và phật tử đã dày công vun trồng hàng trăm nghìn cây hoa các loại.
Những vạt sao nhái, túy điệp, mào gà... như trải thảm trên nền cát trắng, khiến nhiều du khách rất thích thú và ấn tượng ngay khi vừa bước chân vào khuôn viên chùa.
Được biết, để làm nên tòa nhà này, Đại đức Thích Hạnh Nhân cùng người dân địa phương và phật tử đã mất hơn 1 tháng thu gom 50.000 vỏ chai nhựa rồi đưa về làm sạch, dồn cát vào bên trong và dùng xi măng kết dính lại để thay thế cho phương pháp xây nhà bằng gạch như thông thường.
“Khách đường được xây dựng theo hình lục giác mang ý nghĩa trong đạo Phật là Lục độ ba la mật. Nghĩa là sáu hạnh nguyện của một vị bồ tát. Ý nghĩa của việc lựa chọn chai nhựa để xây khách đường, là vì mong muốn mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường và biết sử dụng lại những sản phẩm nhựa đã bỏ đi”, Đại đức Thích Hạnh Nhân chia sẻ.
Vậy nên, nếu đến huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi), đừng quên dọc theo Tỉnh lộ 627B về xã Đức Lợi rồi ghé thăm chùa Đức Lâm - ngôi chùa chỉ cách cổng chào xã Đức Lợi chưa đầy 1km. Du khách vãn cảnh chùa Đức Lâm, nếu chịu khó đi thật sớm, còn được đứng ngay trong sân chùa, ngắm nhìn khung cảnh kỳ vĩ của “mặt trời đội biển nhô màu mới” vào khoảnh khắc bình minh...