Quang Trung Nguyễn Huệ
-
Võ Văn Dũng đã không những hoàn thành xuất sắc sứ mệnh là giảng hòa với nhà Thanh mà còn ngăn được 50 vạn quân Thanh sắp sang đánh Đại Việt. Và cũng từ kết quả này đã mở ra một thời kỳ giao thiệp bình đẳng giữa Đại Việt với nhà Thanh.
-
Võ Đình Tú trúng đạn, nằm gục trên lưng ngựa. Ngựa hí một tiếng dài, nhảy khỏi chiến trường, chạy một mạch về quê hương ông ở Phú Phong. Đến nhà thì ngựa ngã lăn ra chết, còn Võ Đình Tú cũng đã lạnh hết chân, tay, nhưng ông đã vượt qua kiếp nạn thấp tử nhất sinh...
-
Một mình Võ Đình Tú có khả năng đánh cả hàng ngàn người. Bà Bùi Thị Xuân có tặng Võ Đình Tú một lá cờ đào thêu bốn chữ vàng "Thiết côn tướng quân”...
-
Năm 1795, dù đã cố can gián nhưng Ngô Văn Sở vẫn không ngăn được vua Quang Toản và Thái sư Bùi Đắc Tuyên hành hình tướng Lê Văn Hưng. Sau đó, Võ Văn Dũng bắt Bùi Đắc Tuyên, Bùi Đắc Trụ và Ngô Văn Sở khép tội mưu phản rồi đem đóng cũi dìm xuống sông Hương...
-
Phúc Khang An bày cho quân Tây Sơn đưa vàng bạc đút lót cho Hòa Khôn (tức Hoà Thân). Sau đó, Hòa Khôn liền tâu với vua Thanh - Càn Long xin bãi việc binh và phong vương cho Quang Trung Nguyễn Huệ.
-
Bấy giờ trong họ nhà vua có người tòng nữ kết duyên với tướng Tây Sơn đã có thai, vậy mà vua Lê Chiêu Thống sai mổ bụng, lấy thai, giết chết cả hai mẹ con vô tội.
-
Người đương thời cũng như hậu thế nhắc đến Trần Danh Án là ở tấm lòng trung quân, nhưng tiếc rằng lòng trung ấy lại là sự trung thành mù quáng.
-
Công an quận Phú Nhuận phối hợp với các trường THPT Phú Nhuận, THPT Hàn Thuyên, THPT và THCS Quang Trung Nguyễn Huệ (thuộc địa bàn quận Phú Nhuận) tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện mô hình Cổng trường an toàn giao thông năm 2023 nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường cùng học sinh.
-
Ngọn núi Dũng Quyết (TP Vinh, tỉnh Nghệ An) có đền thờ Hoàng đế Quang Trung, du khách không chỉ dâng hương tưởng nhớ vị anh hùng áo vải, mà còn được tận hưởng phong cảnh bình yên, an lành, chiêm ngưỡng những thanh kiếm trận thời Tây Sơn.
-
Bánh khúc - cái tên nghe rất quen với người dân miền Bắc, nó như một món ăn sáng của người Hà Nội, nhưng ở quê tôi-Thái Bình, bánh khúc còn có tên rất dân dã là bánh tầm cúc (tầm khúc hay bánh Hú). Bánh Hú gắn liền với truyền thuyết tết Cùng của người dân quê tôi đón tướng sĩ đánh thắng quân Thanh trở về...