Quê hương

  • Sớm nay lành lạnh, pha ly cafe, đẩy cửa sổ hít thở không khí trong lành của ngày mới, bất chợt gặp chị gánh hoa bưởi ngang qua... rồi khuất dần trong dòng người trên phố, khiến ta nhớ quê, nhớ hương bưởi đến nao lòng.
  • “Không chỉ nấu ăn phải ngon, mà mở quán nhậu cần có ý tưởng độc đáo, lạ mới tạo sự tò mò cho khách hàng”. Đó là tâm sự của anh Trần Văn Quốc (SN 1992) - chủ quán nhậu Võ Tòng Quán ở thị trấn phố núi Hương Khê, Hà Tĩnh.
  • Với những tín đồ “săn hoa”, mùa Vàng Anh bung nở ở suối Moọc thực sự là điểm đến hấp dẫn không thua kém mùa Tam giác mạch ở Hà Giang hay mùa hoa mận ở tận Mộc Châu xa xôi.
  • Bất giác chiều cuối thu, ngước nhìn lên cao bắt gặp hàng cau xanh nhô lên sau mái đình cổ kính dưới nền trời thu khoáng đạt, chợt thấy quê hương thanh bình và đáng yêu đến thế.
  • Lần đầu tiên trở về Biên Hòa - quê hương của chồng biểu diễn sau 40 năm xa cách, Khánh Ly không giấu được sự xúc động trước tình cảm nồng nhiệt mà khán giả dành cho mình tối qua.
  • Muốn đến được điểm mốc cuối cùng của trời Nam Tổ quốc, chúng ta đến thành phố Cà Mau rồi từ đó theo quốc lộ 1A đi Năm Căn. Từ thị trấn Năm Căn, đến bến, tàu cao tốc sẽ đưa người ra tới sông Cửa Lớn để tới địa phận xóm Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển.
  • Góp sức làm nên cuộc Cách mạng Tháng 8 thành công, không thể không kể đến các địa danh đỏ - là nơi nuôi giấu cán bộ, là nơi tập hợp những cán bộ, chiến sĩ ưu tú. Trước đã anh dũng, kiên cường, còn nay các địa chỉ đỏ vẫn sáng ngời trên con đường phát triển kinh tế, làm giàu cho quê hương.
  • Tôi còn nhớ, muốn làm loại bánh này, má tôi phải chuẩn bị chọn gạo ngon, không lẫn tạp chất đem ngâm nước trước một đêm và sáng hôm sau mang gạo ra cối đá bên hè nhà xay thành bột.
  • Vùng quê U Minh, Cà Mau cứ đầu mùa mưa khoảng tháng 4, tháng 5 (âm lịch) cá nước ngọt từ những lung, bàu lũ lượt kéo nhau lên đồng tìm kiếm thức ăn và sinh đẻ bảo tồn nòi giống.
  • Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề “Bay cao những ước mơ” do Cục Chính trị Quân khu 5 phát động dành cho con em quân nhân đã thu hút 140 “cọ nhí” ở 3 độ tuổi 4 - 6, 7 - 11 và 12 - 15 tranh tài. Các tác phẩm dự thi thể hiện sức sáng tạo, ước mơ về một cuộc sống và tương lai tốt đẹp.