Quê lúa
-
Đang có công việc ổn định, lương cao tại một công ty Hàn Quốc, Vũ Thanh Toàn, quê huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) vẫn bỏ về thuê đất trồng sen trong chậu, thu nhập mỗi năm cả tỷ đồng.
-
Người – có thể có cái duyên từ nhỏ, nhưng phần nhiều có trong quá trình lớn lên, tìm được cái duyên thật khó, bởi duyên luôn “lặn” vào trong. Chợt nhớ câu thơ của người bạn học: “Chị tôi con gái ven sông/Cái duyên lặn giữa mặn nồng phù sa”...
-
Để phòng, chống dịch tả lợn châu Phi, tỉnh Thái Bình đã và đang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Đặc biệt là tại vùng dịch xã Đông Đô (huyện Hưng Hà) và các vùng uy hiếp lân cận mọi công tác luôn được thực hiện rất quyết liệt, nghiêm túc 24/24 giờ.
-
Áo yếm buông dây hững hờ, cô gái đến từ quê lúa Thái Bình khiến dân mạng xôn xao tuần qua.
-
Trong khu vườn hơn 700m2 với đủ loại hoa tuyệt đẹp, chị Luyến (quê Thái Bình, hiện định cư ở Australia) đã dành gần 300m2 diện tích để trồng loài hoa gắn bó với chị nhiều kỷ niệm.
-
Ngôi làng có diện tích 2km vuông nhưng sở hữu hơn 100 tỷ phú với những doanh nghiệp trị giá ít cũng vài tỷ, nhiều thì cả ngàn tỷ đồng.
-
Tích cực, chủ động lồng ghép xây dựng nông thôn mới (NTM) với các hoạt động của Hội để tạo động lực cho phong trào, 5 năm qua Hội Nông dân Thái Bình đã vận động hội viên góp trên 80 tỷ đồng và hơn gần 730 triệu ngày công cho xây dựng NTM...