Quế Vân: "Tôi không phải loại người dám bất chấp"

Kiều Thuận Thứ tư, ngày 02/12/2015 11:00 AM (GMT+7)
Khẳng định mình rất yêu nghề, nhưng Quế Vân nói cô sợ cách đánh đổi để đạt mục đích đứng vị trí sao hạng A.
Bình luận 0

Hơn một tháng trước, thông tin Quế Vân tự tử và rơi vào tình trạng nguy kịch khi nhập viện khiến nhiều người chú ý. Tuy nhiên chỉ vài tiếng sau đó, cô đã xuất viện và chỉ vài ngày sau, mọi sinh hoạt của Quế Vân hầu như đã bình thường trở lại.

Giữa thời điểm tin đồn Quế Vân tự tử gây xáo trộn showbiz, nhiều người cho biết, nguyên nhân dẫn đến chuyện nữ ca sĩ tự kết liễu cuộc sống là vì cô còn yêu chồng cũ nên quá thất vọng khi thấy anh đi bước nữa.

- Thực hư tin đồn chị tự tử và rơi vào tình trạng nguy kịch khi vào viện là như thế nào?

Thời gian đó tôi buồn vì chuyện tình cảm, khóc rất nhiều.  Bạn biết đấy, khi dành tình cảm cho ai quá nhiều thì việc đớn đau vì nó cũng là chuyện đương nhiên thôi. Tôi khóc, tâm sự với em tôi (người đã đăng tải thông tin về vụ tự tử trên trang cá nhân) và có nói “nhiều lúc chị muốn chết cho xong”. Nhưng đó chỉ là câu cửa miệng của tôi thôi. Đôi lúc bế tắc quá, con người ta hay có chiều hướng suy nghĩ tiêu cực như vậy.

Tôi khóc nhiều, không ăn uống được, không muốn nói chuyện với ai. Khóc nhiều quá thành ra mệt, không ăn uống được nên kiệt sức, cộng với việc hôm đó tôi bị sốt 39 độ nên cơ thể không khỏe. Hôm đó tôi bảo em tôi lái xe đưa tôi ra sân bay cho đầu óc thoải mái, thoáng đãng. Đây là thói quen của tôi mỗi khi buồn, vì đường ra sân bay rất vắng. Nhưng vì sốt cao, tôi bị lả đi và ngất. Em tôi thấy thế vội đưa vào viện cấp cứu.

img

Quế Vân gọi tin đồn cô tự tử là một vận xui không mong đợi

Lúc tôi tỉnh dậy, mọi người kể em tôi đã khóc rất nhiều, nó tưởng tôi chết vì uống thuốc trước rồi và việc tôi nhờ chở ra sân bay để nói chuyện chỉ là những lời tâm sự cuối cùng trước khi “ra đi”.

Trên đường đến bệnh viện, em tôi gọi cho một số bạn bè và người thân của tôi. Đứa bạn tôi là tiếp viên hàng không trước đó cũng biết chuyện tình cảm của tôi mới lấy điện thoại chụp lại hình tôi được đẩy vào phòng cấp cứu, vì nó sợ chẳng hay tôi có mệnh hệ gì. Đấy cũng là phản xạ tự nhiên thôi vì sau đó nó tâm sự với tôi là “nếu chị có mệnh hệ gì thì em cũng phải cho mọi người biết”.

Đến khi tôi tỉnh dậy thì em tôi đã đưa thông tin lên trang cá nhân rồi. Lúc đó không biết phải làm sao, mà tính tôi từ trước đến giờ không thích giải thích, thanh minh bởi mọi chuyện đã qua rồi cứ để nó qua, càng thanh minh người ta càng hiểu lầm.

- Xui xẻo thật nhưng không thể phủ nhận, nhờ chuyện đó mà chị vẫn cho thấy mình là một cái tên được nhiều khán giả quan tâm. Bản thân chị nghĩ sao khi cái tên Quế Vân hot theo chiều có vẻ ít tích cực?

Tôi không nghĩ mình hot. Tôi cho rằng chẳng qua mọi người khi nghe tin như vậy thì bày tỏ sự thương cảm thôi. Tiện thể đây tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi tới khán giả, bạn bè đồng nghiệp vì để mọi người lo lắng quá nhiều.

Đặc biệt là gia đình tôi hôm ấy tưởng chừng như “chết đi sống lại”, họ hàng từ Nam ra Bắc, từ nước ngoài nữa đều rất lo lắng.  Đây là lỗi lầm không phải do tôi gây ra nhưng cũng là sự tình cờ, tôi không trách ai cả. Nói thật lúc đó tôi chưa nghĩ đến cái chết, chỉ là cơ thể hơi ốm yếu thôi.

- Quay trở lại nguyên nhân dẫn đến chị vào viện, chuyện tình cảm ấy gặp vấn đề gì đến mức khiến chị phải khóc nhiều như vậy?

Tôi không có thói quen chia sẻ chuyện riêng tư. Mọi người có thể hiểu là tôi có một chuyện tình tan vỡ, không đến được với nhau và đó là một cú sốc lớn.

img

Quế Vân và con trai

- Vậy còn tin đồn chị vẫn còn yêu chồng cũ, và khi thấy anh ấy có hạnh phúc mới nên chị đâm ra nghĩ quẩn thì sao?

Tôi và chồng cũ đã ly hôn được 5 năm, đã lâu rồi tôi cũng không còn liên hệ gì với nhà chồng. Cái ngày chồng cũ tôi lấy vợ, tự nhiên tôi lại có cảm xúc rất vui. Khi trái tim không còn gì nữa gì với người ta thì nó sẽ trở lại bình thường, với lại anh ấy vần là người thân của tôi, là bố của con trai tôi mà.

Đúng là hôm đó tôi có chia sẻ trên facebook một cách rất vui vẻ và bình thường, không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Thực ra tôi không còn tình cảm gì với chồng cũ. Mọi chuyện cứ xảy ra như vậy, tôi nghĩ đó là cái hạn của mình bởi trước đó tôi cũng gặp rất nhiều chuyện xui xẻo rồi.

- Quyết định Nam tiến lập nghiệp, vì sao chị trở lại Hà Nội - nơi công việc sẽ khó phát triển, chưa kể căn bệnh viêm xoang mãn tính sẽ khiến chị gặp nhiều vấn đề sức khỏe trong thời tiết mùa đông miền Bắc vô cùng khắc nghiệt?

Đúng là Hà Nội không thuận lợi cho tôi nhiều thứ thật, nhưng thực ra chỉ có gia đình tôi ở ngoài Bắc thôi, còn công việc của tôi vẫn chủ yếu trong Sài Gòn. Năm vừa rồi, sau khi thi Cặp đôi hoàn hảo, tôi đi diễn khắp các tỉnh thành và có ý định sau mùa Tết sẽ vào lại Sài Gòn. Nhưng không ngờ bạn bè rủ ở lại làm ăn, đó cũng là lần đầu tiên tôi làm ăn và đã thất bại.

Ngoài việc làm ăn, chuyện yêu đương của tôi cũng diễn ra ngoài này nên tôi quyết định ở lại Hà Nội. Nhưng giờ thì tôi đã quay lại Sài Gòn rồi.

- Từng rất ồn ào và thị phi kể từ sau khi trở lại làng nghệ, nhưng thời gian gần đây, chị gần như sống chậm lại và bình yên hơn. Điều gì đã khiến Quế Vân thay đổi như vậy?

Khi bạn ra đời và va vấp nhiều, chắc chắn bạn sẽ học được nhiều bài học. Còn tôi do gặp phải nhiều thị phi quá nên cần phải thu mình lại. Tính của tôi cũng lạ lắm, vui thì làm còn nếu phải căng thẳng đầu óc, suy nghĩ nhiều thì tôi nghỉ.

Tôi tự tin mình đủ sức để có vị trí tốt, nhưng làm giải trí thì phải hy sinh nhiều lắm. Tôi không bao giờ đi lên bằng đủ mọi cách.

- Chọn nghề hát vốn nhiều cám dỗ và lại làm mẹ đơn thân của 2 nhóc tì, chị gặp những vất vả gì trong cuộc sống cá nhân?

Giống như bao bà mẹ phải, tôi phải lo cho con mình, nhất là khi cháu thiếu thốn tình cảm của cha, của gia đình thì tôi phải bù đắp. Con tôi cũng hay gặp bố. Cứ hàng tuần các “anh em” lại gặp nhau. “Anh” sang thăm “em” hoặc “em” sang nhà “anh” hai ngày. Chúng tôi thỏa thuận với nhau  như thế,  cũng hơi thiệt thòi cho cháu chút xíu.

-  Chị có dự án công việc nào trong thời gian tới?

Thời gian tới tôi sẽ đóng phim truyền hình, nhưng giờ còn quá sớm để nói đến. Tuy nhiên tôi nghĩ mình hợp với nghề diễn xuất. Trải qua nhiều sóng gió trắc trở, tôi nghĩ nghệ thuật thứ 7 sẽ là nơi dừng chân phù hợp, mình sẽ thích sống trong trường quay hơn là cuộc sống ngoài xã hội.

Còn về âm nhạc, tôi nghĩ rất cần cái duyên. Trong nghề ai cũng biết trước đây tôi có nhiều bài hát rất thành công. Nếu tôi cứ đi theo cái đà sẵn có ấy, chắc chắn giờ này tôi đã là sao hạng A rồi. Nhưng tôi không phải loại người thích đi lên bằng đủ mọi cách, hi sinh và bất chấp mọi thứ để đạt mục đích. Tôi yêu nghề nhưng rất sợ phải đánh đổi để đi lên đỉnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem