Queen
-
(Dân Việt) - Sáng 3.1, đại diện Công ty Vận tải biển Vinalines cho biết, công ty tiếp tục triển khai phương án thuê tàu biển để tìm kiếm các 22 thuyền viên đang mất tích trên tàu Vinalines Queen.
-
Tại cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Công ty VTB Vinalines cũng như Việt Nam MRCC, đại diện 7 gia đình thuyền viên cho rằng Công ty VTB Vinalines chưa làm hết trách nhiệm và việc tìm kiếm chưa thực sự quyết liệt.
-
Chiều 1.1, thân nhân thuyền viên tàu Vinalines Queen từ Hải Phòng lên Hà Nội làm việc với Công ty vận tải biển Vinalines và Việt Nam MRCC, đề nghị tăng cường biện pháp tìm kiếm thuyền viên mất tích.
-
"Con cứ bơi như thế trong hoảng loạn tột cùng, sau khoảng 5 ngày đêm lênh đênh trên biển thì may mắn gặp một tàu của Anh cứu. Thôi con mệt lắm không nói được nhiều" - Hùng nói qua điện thoại.
-
Ngày 31.12 người nhà gọi vào số điện thoại di động hòa mạng toàn cầu của Ngô Văn Lâm - một thủy thủ trên tàu Vinalines Queen thì thấy điện thoại vẫn đổ chuông nhưng không có người nghe máy.
-
Ông Nguyễn Anh Vũ cho biết Việt Nam MRCC đã đề nghị các lực lượng TKCN của các nước trong khu vực tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các thuyền viên và tàu Vinalines Queen trong khu vực tàu chìm.
-
Dân Việt - Sáng 31.12, ngày cuối cùng của năm, thì không khí buồn bã lại bao trùm lên gia đình các thuyền viên tàu Vinalines Queen. Nhưng một niềm tin, hy vọng nhỏ nhoi vẫn lóe lên trong tâm trí những người thân...
-
Dân Việt - Khó có thể nguôi ngoai và kìm nén được nỗi đau của gia đình, người thân, đặc biệt là người vợ vừa cưới của thuyền viên Nguyễn Tài Phương (thợ máy tàu Vinalines Queen).
-
Anh Hùng kể: Trước khi tàu Vinalines Queen chìm, các thủy thủ trên tàu đều mặc áo phao và các thiết bị cứu sinh hoạt động tốt. Nếu có người bám được phao cứu sinh như Hùng thì khả năng có thể sống sót đến 1 tháng.
-
(Dân Việt) - Khó khăn lắm, sáng 30.12, chúng tôi lần ra được địa chỉ của gia đình thủy thủ Tống Văn Thử, ở thôn Thái Dương, xã Thiệu Hòa, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa).