Quyền im lặng

Thứ sáu, ngày 26/09/2014 05:12 AM (GMT+7)
- Tèo đâu, ra bố bảo.
Bình luận 0

Thường khi đi học về mà nghe Mõ gọi như vậy thì thằng Tèo mặt xanh mày xám, biết chắc đã phạm lỗi ở trường mà “nội tuyến” báo cho Mõ hay. Nhưng hôm nay nó cứ tỉnh bơ.

- Hôm nay con không thuộc bài, bị điểm kém phải không?

Nó im lặng.

- Lúc nghỉ giải lao con mải chơi, vào lớp muộn phải không?

Nó im lặng.

- Con nói chuyện trong giờ học, bị phạt phải không?

Nó im lặng.

Quái, mọi khi nó riu ríu khai nhận, sao hôm nay á khẩu? Mõ tôi trừng mắt, với lấy cây roi thì nó bỗng nói rành rọt:

- Con có quyền im lặng chờ luật sư tới, bố không được dùng nhục hình.

Trời, thằng Tèo ấm đầu rồi sao? Mõ tra nó:

- Luật sư nào?

- Đáng lẽ con tiếp tục im lặng, nhưng nể bố con báo luôn luật sư là mẹ con đó.

Tưởng ai chứ mẹ bênh con xưa như Trái đất. Tèo nổ luôn:

- Quyền giữ im lặng nhiều nước áp dụng rồi, còn nước mình đang tranh cãi xem nên đưa vào luật hay chưa. Con thí điểm với bố để... tránh oan sai bố ạ.

Đến đây thì Mõ... chịu!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem