Vợ Duy Mạnh đáp trả “cực gắt” khi tên “Công chúa béo” bị dân mạng khiêu khích

Mi Mi Thứ ba, ngày 12/05/2020 16:00 PM (GMT+7)
“Đừng lấy tên chồng mình gọi mình ra cười cợt nhả. Vì chẳng nhẽ chính bạn không muốn làm công chúa của chồng hay người yêu mình à?”, Quỳnh Anh bức xúc.
Bình luận 0
Quỳnh Anh đáp trả “cực gắt” khi tên “Công chúa béo” bị dân mạng khiêu khích - Ảnh 1.

Quỳnh Anh đáp trả “cực gắt” khi tên “Công chúa béo” bị mỉa mai giữa tin đồn bị chồng bạo hành.

Mới đây, Quỳnh Anh - vợ cầu thủ Duy Mạnh chính thức lên tiếng bác bỏ tin đồn cô bị chồng đánh đập, hôn nhân lục đục. Dù đã lên tiếng nhưng cuộc sống hôn nhân của cặp đôi Duy Mạnh – Quỳnh Anh vẫn tiếp tục trở thành đề tài dân mạng bàn tán xôn xao. Trong đó, tên gọi thân mật Duy Mạnh gọi Quỳnh Anh là "Công chúa béo" cũng bị nhiều người bình luận khiêu khích: "Công chúa nên tỉnh giấc sau hôn nhân"; "Công chúa màu tím bầm"…

Phía Quỳnh Anh bức xúc đáp trả: "À, còn chuyện cái tên công chúa. Ra ngoài đường mình chưa từng nghĩ mình là công chúa, mình vẫn khiêm tốn, vẫn tôn trọng mọi người xung quanh, đi làm quần quật từ sáng sớm đến tối muộn. Về nhà mình là cô công chúa của bố mẹ, là cô công chúa của chồng. Và sau là mẫu hậu của hoàng tử nhà mình. Cô gái nào cũng là công chúa đối với 1 ai đó. Các bạn nữ khác cũng vậy.

Đừng lấy tên chồng mình gọi mình ra cười cợt nhả. Vì chẳng nhẽ chính bạn không muốn làm công chúa của chồng hay người yêu mình à?".

Quỳnh Anh đáp trả “cực gắt” khi tên “Công chúa béo” bị dân mạng khiêu khích - Ảnh 2.

Quỳnh Anh đáp trả “cực gắt” khi tên “Công chúa béo” bị dân mạng khiêu khích - Ảnh 3.

Trước phát ngôn của Quỳnh Anh, nhiều người cho rằng cô nên có lời giải thích về dòng chia sẻ: "Ủa! Nhậu xỉn là được quyền chửi bới, dùng từ ngữ xúc phạm vợ con?" bị cô gỡ bỏ trên mạng xã hội giữa ồn ào hôn nhân lục đục.

Quỳnh Anh đáp trả “cực gắt” khi tên “Công chúa béo” bị dân mạng khiêu khích - Ảnh 4.

Trước đó, Quỳnh Anh khẳng định: "Chồng mình vẫn yêu thương, chiều chuộng hai mẹ con hết mực. Hàng ngày, anh vẫn đi đi về về 40km để bôi dầu rạn cho mẹ và đọc truyện cổ tích, hát cho con nghe mỗi tối. Sáng hôm sau, bố vẫn dậy sớm đi tập xa, nghiêm chỉnh thực hiện đúng quy định giờ giấc tập luyện hồi phục. Lúc bố đau chân không đi được, mẹ vẫn vác con theo đi khắp nơi, giúp bố mọi việc. Bố nói: Trước giờ bố chấn thương, có lúc suy sụp nhưng lần này có 2 mẹ con làm động lực tinh thần bố cực kì thoải mái. Bố sẽ cố gắng nỗ lực 200-300% sức lực để trở lại để kiếm tiền nuôi con.

Đến lúc chân bố đi lại được, việc trong nhà bố đều giúp đỡ mẹ, giặt quần áo, giúp mẹ nấu cơm, lau nhà hay tối nào cũng hỏi mẹ có hai lựa chọn, 1 là ăn yến, 2 là uống sữa…"

Bà xã của trung vệ Duy Mạnh cũng kể về quãng thời gian 5 năm hai người bên nhau "từ khi cả hai chưa có gì trong tay, lương tháng 5 triệu, bố vẫn đi xe dream đón mẹ mỗi lần đi chơi, có lúc còn hết sạch tiền ăn này" cho đến thời điểm "có điều kiện kinh tế đủ để đón con chào đời".

"Vậy liệu bố mẹ có để hạnh phúc của mình bị đánh mất dễ dàng không? Cuộc đời phía trước còn rất dài, như lời ông dặn và mong muốn với bố mẹ, dù gặp phải chuyện gì, nhà mình vẫn cố gắng cầm tay nhau bước tiếp. Mẹ con em vẫn được bố nó yêu thương, chưa đánh đập, vẫn tình cảm nhé!", Quỳnh Anh khẳng định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem