Quỳnh Giao rút khỏi showbiz, hạnh phúc bên chồng con ở Pháp

Thứ sáu, ngày 23/04/2021 07:00 AM (GMT+7)
Sau thành công của phim "Tội phạm" năm 1999, diễn viên Quỳnh Giao quyết định rút lui khỏi showbiz, hoàn thành việc học thạc sĩ và hiện sống cùng chồng con ở Pháp.
Bình luận 0
Quỳnh Giao rút khỏi showbiz, hạnh phúc bên chồng con ở Pháp - Ảnh 1.

Diễn viên Quỳnh Giao quyết định rút lui khỏi showbiz sau khi tham gia phim "Tội phạm".

Cơ duyên nào đưa chị đến với bộ phim "Tội phạm" của đạo diễn Trần Cảnh Đôn?

- Tôi sinh trưởng trong một gia đình kinh doanh bình thường, không ai theo nghệ thuật. Song cơ duyên đưa đẩy cho tôi có cơ hội tham gia một số MV, bộ phim. Có lẽ đạo diễn Trần Cảnh Đôn biết tôi qua các sản phẩm nghệ thuật ấy nên quyết định ngỏ lời mời. Lúc ấy, tôi mới 19 tuổi, chỉ muốn theo học đại học như nguyện vọng của bản thân và bố mẹ. Do vậy, ban đầu tôi từ chối.

Tuy nhiên, đạo diễn Trần Cảnh Đôn nhiều lần thuyết phục, thậm chí đổi tên nhân vật chính thành tên tôi - Giao. Thú thật, anh Đôn nhiệt tình quá và có thể nhìn thấy được tiềm năng nào đó ở tôi. Và khi đó tôi nghĩ việc đóng phim đơn giản, nhẹ nhàng nên mình sắp xếp được. Vậy là tôi đồng ý và xin phép gia đình được tham gia. Lúc ấy, tôi phải hứa với gia đình sắp xếp hợp lý thời gian đi quay, tránh ảnh hưởng việc học. May mắn, bộ phim nhanh chóng hoàn thiện, tạo tiếng vang khi chiếu trên Đài HTV và được công chúng yêu mến.

Quỳnh Giao rút khỏi showbiz, hạnh phúc bên chồng con ở Pháp - Ảnh 2.

Diễn viên Quỳnh Giao trong phim Tội phạm.

Với bệ đỡ thành công của phim, vì sao chị không tiếp tục hoạt động showbiz mà lại rút lui?

- Khi đóng Tội phạm, tôi chỉ nghĩ đơn giản như một cuộc dạo chơi. Tôi chưa đủ chín muồi để hiểu và chịu được áp lực của sự nổi tiếng. Sau khi phim lên sóng, tôi đều được mọi người nhận ra mỗi lúc ra ngoài đường. Tôi tự dưng thấy ngột ngạt trong sự quan tâm ấy quá. Và quan trọng là tôi lại không được học bài bản về diễn xuất.

Rồi một lần nọ, thầy hiệu trưởng trường đại học gọi tôi lên nói chuyện. Thầy bảo biết tôi đóng phim và dành nhiều lời khen ủng hộ. Nhưng thầy muốn tôi tập trung việc học sẽ tốt hơn. Sau cuộc trò chuyện ấy, tôi nghĩ lời khuyên của thầy đúng đắn nên không nhận lời bất cứ dự án nào khác. Đến tận bây giờ, tôi dường như cũng không chia sẻ với đồng nghiệp, con cái về quá khứ nghệ thuật đầy ắp kỷ niệm ấy.

Cuộc sống của chị thay đổi ra sao sau khi rút lui khỏi showbiz?

- Sau tốt nghiệp ngành Thương mại, tôi tiếp tục học lên thạc sĩ Kinh tế ở Pháp. Những năm này, tôi làm việc ở Việt Nam lẫn Philippines. Đến năm 2013, ông xã của tôi nhận được lời mời dạy học ở Pháp. Mong muốn gia đình luôn bên nhau nên anh ấy thuyết phục đưa tôi và con sang đây. Hiện chúng tôi sống tại một thành phố ở phía Tây nước Pháp.

Một cái cây đang phát triển tốt nếu được bứng sang mảnh đất mới sẽ cần có thời gian. Con người cũng vậy. Dù thuộc tuýp người dễ hội nhập, vợ chồng tôi vẫn cần thời gian thích nghi. Chưa kể, một điều khó khăn khác là ở đây hiếm người Việt Nam. Mình lại không có người thân bên cạnh nên đôi lúc thấy cô đơn, không thể chia sẻ, trò chuyện được nhiều. May mắn, hai vợ chồng đều tích cực, lạc quan nên nhanh chóng hoà nhập cuộc sống mới. Tôi còn làm nhiều công việc nặng nhọc trong nhà: làm vườn, sửa điện nước... Mọi thứ hiện tại đều hạnh phúc, an yên.

Quỳnh Giao rút khỏi showbiz, hạnh phúc bên chồng con ở Pháp - Ảnh 3.

Gia đình diễn viên Quỳnh Giao ở Pháp.

Một ngày hiện tại của chị ở Pháp có điều gì thú vị?

- Hiện tôi làm giám đốc tuyển sinh khu vực châu Á của một trường đại học tọa lạc ở thành phố đang sinh sống. Tôi rất yêu công việc của mình vì tiếp xúc với nhiều các bạn trẻ và chia sẻ kiến thức về những ngành học, công việc phù hợp. Ngày trẻ, có lúc tôi cũng không biết mình có thể làm gì, trở thành ai. Chính anh Trần Cảnh Đôn đã tạo cho tôi cơ hội được thử sức với đam mê điện ảnh và biết rằng mình làm được. Dù không theo đuổi nghệ thuật, chính cột mốc đáng quý ấy cho tôi hiểu rằng định hướng nghề nghiệp vô cùng cần thiết. Đây là vấn đề cần được quan tâm ở nhiều nước trên thế giới, không chỉ Việt Nam.

Tuy nhiên, tính chất công việc yêu cầu tôi phải đi công tác các nước thường xuyên. Lúc ấy, ông xã thay vợ chăm sóc ba con từ đi học đến ăn uống mỗi tối. Dù vậy, tôi cố gắng làm việc nhanh nhất, chu toàn khoảng 10 ngày để về với chồng con. Riêng hơn một năm nay, Covid-19 bùng phát nên tôi có nhiều thời gian ở nhà hơn khi làm việc online. Tôi trân quý những giây phút sum vây bên gia đình, được ngắm nhìn các thành viên thưởng thức những bữa ăn do mình chuẩn bị.

Vợ chồng chị vun đắp tình cảm như thế nào sau 15 năm gắn bó?

- Ông xã là một người bạn của chị tôi. Cả hai biết nhau từ khi tôi đóng phim Tội phạm. Ban đầu, chúng tôi không quan tâm nhiều đến đối phương, thậm chí anh không biết vợ là diễn viên. Nhưng sau thời gian sinh hoạt trong nhà thờ, cả hai dần nảy sinh tình cảm. Anh yêu tôi vì con người, tính cách chứ không phải hào nhoáng nghệ thuật khi ấy. Tôi vô cùng trân trọng điều đó.

Giữa hai người, có lẽ tôi khó tính hơn anh. Hiểu điều đó, anh dần điều chỉnh từ những điều nhỏ nhặt như giúp vợ dọn dẹp nhà sạch sẽ. Dịp lễ hay sinh nhật trong năm, anh đều làm điều gì đó lãng mạn cho vợ. Ngược lại, tôi thay đổi nhiều nếp ăn chơi theo gu chồng con. Nhưng quan trọng hơn, vì sang Pháp sinh sống và cách xa người thân, hai vợ chồng luôn ý thức sống trách nhiệm, cố gắng làm việc. Lúc này, chúng tôi không đặt những mục tiêu xa vời nào, chỉ muốn tập trung giáo dục con và tận hưởng cuộc sống bình an bên nhau mỗi ngày.

Quỳnh Giao rút khỏi showbiz, hạnh phúc bên chồng con ở Pháp - Ảnh 4.

Vợ chồng Quỳnh Giao thường đưa các con du lịch, khám phá thiên nhiên.

Chị đặt ra nguyên tắc gì nuôi dạy các con?

- Tôi có ba người con: con gái đầu 12 tuổi, hai con trai sau lần lượt 9 và 6 tuổi. Một điều thú vị, tôi đều sinh các bé ở nước ngoài: Pháp và Philippines. Tôi đặt tên các con hoàn toàn bằng tiếng Việt để các bé dù lớn lên ở đâu cũng biết mình là ai, nguồn cội ở đâu. Thú thật điều này phần nào khó khăn bởi chúng tôi sống ở môi trường phương Tây, phải cố gắng giúp các con cân bằng văn hóa Việt Nam và nước ngoài.

Bên cạnh đó, tôi muốn các con lớn lên giống như bố mẹ ngày trước. Một ví dụ, chúng tôi không cho các con sử dụng thiết bị điện tử, ngay cả con gái đầu chưa có điện thoại di động giống bạn bè trong lớp. Không phải khó tính nhưng tôi muốn con dành nhiều thời gian cho học tập, vui chơi cùng gia đình. Có lúc, tôi cùng con đến gặp bác sĩ tâm lý, cùng nghe phân tích lợi ích, tác hại của việc sử dụng điện thoại quá sớm. Từ đó, con hiểu hơn về quyết định của bố mẹ.

Con gái sắp vào tuổi dậy thì nên tôi dành sự quan tâm nhiều hơn. Tôi không muốn trói buộc, quản lý nghiêm ngặt bởi điều đó càng khiến con nổi loạn. Tôi chọn cách làm bạn đồng hành, cởi mở, lắng nghe và cả giáo dục giới tính cho con.

Ba con thừa hưởng tính cách nào từ anh chị?

- Ba bé đều có những đặc điểm khác nhau. Con gái lớn điềm đạm, thông minh giống ba. Bé ở giữa thừa hưởng tính ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ từ mẹ. Bé út lại tình cảm, thích nói chuyện với bố mẹ và anh chị. Dù mới 6 tuổi, cậu nhóc thường ôm chầm nói "con cám ơn mẹ", "con yêu mẹ". Nhìn các con ngoan ngoãn, khôn lớn, đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến của vợ chồng tôi cũng như bất cứ ông bố bà mẹ nào.


Anh Tuấn (Ngôi sao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem