-
Quanh năm vất vả, những ngày Tết tôi chỉ muốn được tận hưởng không khí nhàn hạ bên chồng con, gia đình nhỏ của mình, được nghỉ ngơi và chơi với con, thì lại phải về quê phục dịch, hầu hạ bố mẹ và anh em nhà chồng, thực sự là vô cùng mệt mỏi.
-
(Dân Việt) - Thua 0-2 trước chủ nhà Olympic Saudi Arabia ở trận lượt đi, chắc chắn cả ban huấn luyện và các cầu thủ Olympic Việt Nam đều thấy đó là điều... hợp lý.
-
(Dân Việt) - rồi mưa xuân háo hức hiên nhà / lối Giêng Hai ngõ tơ hồng vấn vít...
-
Cứ ngày đầu "đèn đỏ" là tôi bị đau bụng kinh khủng, đến nỗi phải nghỉ làm, ở nhà nghỉ ngơi. Như vậy có là bình thường không?
-
Sự khao khát, nhớ nhung lâu ngày vợ chồng mới gặp lại khiến anh Nam hăng hái "nhập cuộc", 3 ngày đầu đều lập “kỷ lục”, nhưng chỉ sang ngày thứ năm anh đã được gia đình đưa vào nhập viện do cơ thể bị suy nhược quá độ.