Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Nhìn vào tình hình thực tại của bóng đá Tây Ban Nha, họ đang rất khao khát có một mẫu trung phong săn bàn đẳng cấp như Raul Gonzalez, David Villa hay Fernando Torres.
Ở EURO 2020 vừa qua, có thể thấy rõ những tiền đạo "La Loja" đang sở hữu là Alvaro Morata hay Gerard Moreno đều không thể đáp ứng được kỳ vọng.
Dù có những vệ tinh tốt xung quanh với một hàng tiền đầy sáng tạo, nhưng cả Alvaro Morata lẫn Gerard Moreno đều liên tục phung phí những cơ hội mà đồng đội tạo ra. Sự vô duyên đến khó hiểu của hàng công là một trong những nguyên nhân chính khiến Tây Ban Nha chưa thể tìm lại ánh hào quang của mình trong quá khứ.
Sau khi dừng bước tại bán kết EURO 2020, bóng đá Tây Ban Nha đang rất khát khao có được tấm huy chương vàng Olympic. Họ mang đến Nhật Bản một đội hình chất lượng, trong đó đáng chú ý nhất là ở vị trí tiền đạo với sự xuất hiện của Rafa Mir, người đã có lập cú hat-trick để đưa Olympic Tây Ban Nha ghi tên mình vào vòng bán kết.
Không phải ngẫu nhiên mà tiền đạo sinh năm 1997 lại được người hâm mộ chú ý đến như vậy. Ai cũng biết ĐT Tây Ban Nha đang rất cần một tiền đạo đẳng cấp trong đội hình. Màn tỏa sáng của Rafa Mir ở Olympic Tokyo mang đến tin rất vui với HLV Luis Enrique trong kế hoạch hướng đến World Cup 2022.
Lối chơi của Rafa Mir được giới chuyên môn so sánh có nét tương đồng với tiền đạo Diego Costa. Đó là mẫu tiền đạo thiên về càn lướt sức mạnh, chơi đầu tốt và đặc biệt luôn túc trực trong vòng cấm để sẵn sàng khai hỏa.
Ở trận bán kết gặp Olympic Nhật Bản, trong lần đầu tiên được đá chính, Rafa Mir đã có màn trình diễn rất đáng khen ngợi. Anh thi đấu xông xáo, tích cực di chuyển và rất chịu khó lùi về tranh cướp bóng.
Không chỉ chơi pressing tầm cao tốt, tiền đạo 23 tuổi còn cho thấy khả năng chạy chỗ thông minh và đang dần bắt nhịp với những đường chuyền tốc độ cao của các đồng đội.
Với 2 trận đấu ghi những điểm số rất cao trong mắt người hâm mộ, Rafa Mir chắc chắn sẽ có tiếp tục được tin tưởng giao trọng trách lĩnh xướng hàng công của Olympic Tây Ban Nha ở trận chung kết sắp tới.
Vì sao Rafa Mir ăn mừng theo kiểu "cắm sừng"? Đó là cách để anh dành tặng bàn thắng đến một người bạn có tên Albert, người từng gặp phải tai nạn giao thông nghiêm trọng. Albert có biệt danh là "đứa con của quỷ", vì thế cách ăn mừng của Rafa Mir mang thông điệp cầu mong người bạn mau chóng bình phục. Sau này, dù người bạn ấy đã khỏe mạnh trở lại nhưng Rafa Mir vẫn tiếp tục ăn mừng theo kiểu đó.