Đội hình xuất phát:
Milan: Marco Amelia; Mattia De Sciglio, Philippe Mexes, Mario Yepes, Kevin Constant; Riccardo Montolivo, Nigel de Jong, Antonio Nocerino; Kevin-Prince Boateng; Robinho, Stephan El Shaarawy.
Juventus: Gianluigi Buffon; Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci, Martin Caceres; Mauro Isla, Arturo Vidal, Andrea Pirlo, Claudio Marchisio, Kwadwo Asamoah; Mirko Vucinic, Fabio Quagliarella.
Với ưu thế sân nhà, AC Milan đã nhập cuộc khá tự tin và liên tục tổ chức những đợt tấn công về phía khung thành Juve. Phút thứ 5, De Sciglio nỗ lực đi bóng từ bên cánh phải rồi tung ra cú dứt điểm đi chệch cột dọc.
Nhờ tập trung số đông cầu thủ ở hàng tiền vệ nên Juve đã bắt đầu giành được quyền kiểm soát bóng. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể tổ chức được một đợt lên bóng nào sắc nét. Phút 14, Robinho đi bóng qua Bonucci rồi kiến tạo cơ hội cho De Sciglio băng lên tung ra cú dứt điểm khiến Gianluigi Buffon phải trổ tài cản phá.
Những phút tiếp theo, thế trận diễn ra khá cân bằng và tẻ nhạt. Phút 29, Isla để bóng chạm tay trong vòng cấm sau quả đánh đầu của Nocerino và trọng tài Nicola Rizzoli không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Robinho bình tĩnh đánh bại Buffon, khai thông bế tắc cho Rossoneri.
Sau bàn thắng của Robinho, các cầu thủ Milan đã thi đấu rất tự tin và hưng phấn. trong khi đó, Juve tiếp tục đá như “gà mắc tóc”. Phút 45, Robinho đã chứng tỏ được sự nguy hiểm của mình bằng pha đi bóng và kiến tạo cho El Shaarawy sút bóng đi chệch mục tiêu.
Sang hiệp hai, Juve liên tục có hai sự thay đổi người với sự xuất hiện của Simone Padoin và Sebastian Giovinco. Hai cầu thủ phải rời sân là Isla và Quagliarella. Phút 49, Buffon chuyền bóng bất cẩn đến thẳng vị trí của El Shaarawy. Rất may cho “Lão bà” là Barzagli đã kịp sửa sai cho người đồng đội của mình bằng pha cản phá chính xác.
Nhờ có sự điều chỉnh về nhân sự nên lối chơi tấn công của Juve đang dần trở nên sắc nét hơn. Phút 61, Giovinco chuyền bóng cho Vucinic trong tư thế khá trống trải nhưng chân sút người Montenegro đã không thể dứt điểm thành công. Ít phút sau, Padoin thực hiện đường tạt cánh để Giovinco ngã người móc bóng đi chệch mục tiêu.
Tuy dẫn trước với cách biệt khá mong manh nhưng Milan đã chủ động lùi sâu về phần sân nhà để bảo toàn tỷ số. Phút 68, đội chủ sân San Siro có pha phản công rất nguy hiểm. Dẫu vậy, Nocerino đã vội vàng tung ra pha sút xa thay vì phối hợp với đồng đội nên cơ hội đã trôi qua một cách đáng tiếc.
Mặc dù đã rất nỗ lực tấn công trong những phút còn lại của trận đấu, song Juve vẫn không thể xoay chuyển được cục diện và đành chấp nhận thất bại với tỷ số 0-1.
Hữu Tuấn
Vui lòng nhập nội dung bình luận.