Rơi nước mắt những đứa trẻ gầy trơ xương vì đói phải nhập viện cấp cứu ở Afghanistan

Phương Đăng (theo AP) Thứ ba, ngày 09/11/2021 17:00 PM (GMT+7)
Trong bệnh viện nhi lớn nhất Kabul, bé Guldana 2 tuổi rưỡi đang ngồi trên giường, nhưng bé kiệt sức đến mức không thể mở mắt. Cơ thể nhỏ bé của em được quấn trong một chiếc chăn, chỉ lộ ra khuôn mặt hốc hác, gầy ốm, theo AP.
Bình luận 0
Rơi nước mắt những đứa trẻ gầy trơ xương vì đói phải nhập viện cấp cứu ở Afghanistan - Ảnh 1.

Guldana, 2 tuổi rưỡi là một trong số nhiều trẻ em Afghanistan phải nhập viện vì bị suy dinh dưỡng nặng do bố mẹ không kiếm đủ tiền mua thức ăn. Ảnh AP.

Guldana là một trong số ngày càng nhiều trẻ em kiệt sức vì đói được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Indira Gandhi ở thủ đô Kabul mỗi ngày. 

Theo AP, nạn đói đang gia tăng nghiêm trọng ở Afghanistan do khủng hoảng kinh tế nhiều tuần sau khi Taliban giành quyền kiểm soát nước này.

Cha của Guldana, Jinnat Gul cho biết, anh không thể kiếm đủ tiền nuôi Guldana và 5 đứa con khác của mình. Anh vốn đến từng nhà thu mua phế liệu rồi bán kiếm lời. Nhưng 3 tháng nay, công việc cạn dần và anh hầu như không kiếm được tiền.

“Trước đây, tôi làm đủ việc, tôi có thể mua thức ăn cho con. Chúng tôi có thể ăn thịt một hoặc hai lần một tuần. Giờ đây, gia đình tôi chủ yếu sống nhờ vào khoai tây luộc", Jinnat nói.

Ông bố 5 con cho biết thỉnh thoảng anh chỉ có bánh mì ngâm nước trà xanh cho các con chỉ để "cho chúng một cái gì đó ăn và nín khóc”.

Rơi nước mắt những đứa trẻ gầy trơ xương vì đói phải nhập viện cấp cứu ở Afghanistan - Ảnh 2.

Bé trai 4 tháng tuổi tên là Mohammed tiều tụy, da nhăn nheo vì suy dinh dưỡng đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Indira Gandhi ở Kabul. Ảnh AP.

Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho biết hôm thứ Hai 8/11 rằng, số người bên bờ vực đói  đã tăng lên 45 triệu người ở 43 quốc gia. Con số này đầu năm nay là 42 triệu người.

Và Afghanistan là nguồn gốc sự gia tăng trên. Theo WFP, người Afghanistan đang sống trong điều kiện cận kề nạn đói đã lên 8,7 triệu người, tăng 3 triệu người so với đầu năm nay. Nhìn chung, gần 24 triệu người ở Afghanistan, chiếm 60% dân số, đang phải chịu nạn đói cấp tính. Ước tính sẽ có khoảng 3,2 triệu trẻ em dưới 5 tuổi ở Afghanistan bị suy dinh dưỡng cấp tính vào cuối năm.

“Đó là một cuộc khủng hoảng. Đó là một thảm họa”, Giám đốc điều hành WFP David Beasley cho biết trong chuyến thăm cuối tuần tới Afghanistan. 

Rơi nước mắt những đứa trẻ gầy trơ xương vì đói phải nhập viện cấp cứu ở Afghanistan - Ảnh 3.

Đôi chân của bé trai Mohammed teo tóp. Ảnh AP

WFP đang gấp rút cung cấp lương thực cho những gia đình Afghanistan khi mùa đông khắc nghiệt bắt đầu, nhưng họ cho biết cần khoảng 220 triệu USD mỗi tháng vào năm 2022 để tài trợ cho các nỗ lực của họ.

Hạn hán nghiêm trọng năm nay ở Afghanistan là một trong những nguyên nhân làm gia tăng tình trạng đói nghèo và suy dinh dưỡng ở trẻ em Afghanistan. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người chỉ đơn giản là không có tiền để mua thức ăn.

Nền kinh tế của đất nước này đã suy giảm nhanh chóng dưới thời chính phủ tiền nhiệm do Mỹ hậu thuẫn.  

Tuy nhiên, hiện nền kinh tế Afghanistan còn đang rơi vào tình trạng suy thoái hoàn toàn sau khi Taliban nắm chính quyền vào ngày 15/8. Chính phủ Taliban được cho là đang sa lầy vào khủng hoảng tài chính, thiếu tiền mặt. Lý do là Mỹ và các nước phương Tây khác đã cắt hỗ trợ tài chính trực tiếp cho chính phủ Afghanistan, vốn chiếm phần lớn ngân sách của họ.

Rơi nước mắt những đứa trẻ gầy trơ xương vì đói phải nhập viện cấp cứu ở Afghanistan - Ảnh 4.

Một bé khác phải cấp cứu vì suy dinh dưỡng tại Bệnh viện Nhi đồng Indira Gandhi ở thủ đô Kabul. Ảnh AP.

Ngoài ra, chính phủ Taliban không thể tiếp cận hàng tỷ USD trong kho dự trữ quốc gia Afghanistan được cất giữ ở nước ngoài. Kết quả là hàng triệu người Afghanistan đã không nhận được lương trong nhiều tháng.

Tình hình tồi tệ hơn, hàng trăm cơ sở y tế địa phương trên khắp đất nước đã phải cắt giảm dịch vụ hoặc đóng cửa hoàn toàn vì thiếu nguồn tài trợ quốc tế. Điều đó có nghĩa là, các gia đình có trẻ em bị suy dinh dưỡng phải đi xa hơn, tới các bệnh viện xa hơn để được chăm sóc - hoặc không nhận được gì cả.

Bệnh viện Nhi đồng Indira Gandhi đã phải mở rộng không gian dành cho các trường hợp suy dinh dưỡng, một bác sĩ tên là Salahuddin Salah cho biết.

Rơi nước mắt những đứa trẻ gầy trơ xương vì đói phải nhập viện cấp cứu ở Afghanistan - Ảnh 5.

Bé trai Mohammed mới sinh ra đã chịu nhiều bất hạnh, thiệt thòi khi mẹ mất, bố không có thu nhập để chăm lo cho bé đầu đủ. Ảnh AP.

Vị bác sĩ còn cho biết thêm rằng, ít nhất 25 trẻ em được đưa đến bệnh viện trong tình trạng suy kiệt vì đói trong 2 tháng qua đã chết. Hầu hết các nhân viên tại bệnh viện, từ bác sĩ, y tá đến nhân viên vệ sinh, đều không nhận được lương trong 3 tháng qua.

Hôm thứ Hai 8/11, khi phóng viên hãng tin AP đến thăm bệnh viện, có 18 trẻ em trong khu suy dinh dưỡng. Zia Mohammed, trợ lý điều dưỡng cho biết mỗi tuần, khoa tiếp nhận khoảng 30 ca bệnh mới. “Kể từ 2, 3 tháng tháng nay, bệnh nhân suy dinh dưỡng của chúng tôi tăng lên từng ngày", ông Zia nói.

Trên một chiếc giường, một cậu bé 4 tháng tuổi tên là Mohammed vô cùng tiều tụy, da thịt teo tóp trên các chi nhỏ xíu. Cơ thể em gầy trơ xương, da mỏng đến nỗi những đường gân nổi trên trán như một bản đồ chằng chịt những đường nhỏ màu xanh lam.

Mohammed sinh non 1 tháng và mẹ bé đã qua đời vì biến chứng trong ca sinh. Bố của Mohammed từng làm việc trong quân đội của chính phủ bị lật đổ và hiện nay không có việc làm nên không có thu nhập kể từ khi Taliban tiếp quản Kabul. Mohammed được cho uống sữa mua ngoài chợ, nhưng sữa không đảm bảo chất lượng nên bé bị tiêu chảy. Gia đình lại cho bé ăn bánh mì ngâm trà.

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem