Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Kể từ khi chuyển sang đầu quân cho Real hồi mùa hè năm 2009 với giá 56 triệu bảng, Kaka đã sa sút phong độ trầm trọng và dần đánh mất chỗ đứng trong đội hình xuất phát của Los Blancos. Sau hơn 4 năm gắn bó, anh mới có 120 lần ra sân trên tất cả các mặt trận (ghi 29 bàn thắng và có 32 đường kiến tạo thành bàn).
Kaka nói: “Ban lãnh đạo Real muốn ra đi và tôi muốn họ giúp tìm ra một giải pháp thích hợp cho cả đôi bên. Tại sân Bernabeu, tôi gặp quá nhiều khó khăn trong việc tìm chỗ đứng. Có quá ít cơ hội được góp mặt trong đội hình xuất phát của đội bóng. Tôi luôn sẵn sàng tập luyện mỗi ngày nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đang hạnh phúc”.
Ở thời điểm này, Kaka đang được đội bóng cũ AC Milan và một số CLB ở quê nhà Brazil theo đuổi. Tuy nhiên, anh đã lên tiếng phủ nhận khả năng sẽ hồi hương thi đấu trong những năm cuối sự nghiệp.
Trong bối cảnh mà Cesc Fabregas đã quyết định ở lại Barcelona; Everton vẫn một mực không muốn bán Marouane Fellaini, M.U đã quyết định nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của Kaka. Được biết, Quỷ đỏ sẵn sàng chi ra 10 triệu bảng để thuyết phục ban lãnh đạo Real nhả người.
Tuy không còn duy trì được phong độ đỉnh cao nhưng với kinh nghiệm và đẳng cấp của mình, Kaka sẽ giúp cho HLV David Moyes có thêm sự lựa chọn cho vị trí tiền vệ trung tâm. Mặt khác, sự nổi tiếng của tiền vệ người Brazil sẽ giúp Red Devils tăng doanh thu từ việc bán áo đấu.
Về phần mình, nếu nhận được lời đề nghị chính thức từ M.U, Kaka sẽ khó có thể khước từ. Nếu cập bến Old Trafford, anh sẽ hiển nhiên chiếm được suất đá chính nơi khu trung tuyến. Mặt khác, nửa đỏ thành Manchester cũng được xem là bến đỗ lý tưởng để tuyển thủ Brazil chinh phục thêm các danh hiệu cao quý trong những năm cuối sự nghiệp.