Rợn người "quái vật" Gustave huyền thoại thích ăn thịt người vô cùng bí ẩn

Minh Nhật Thứ sáu, ngày 25/06/2021 13:35 PM (GMT+7)
Người dân Burundi truyền nhau rất nhiều câu chuyện rùng rợn về "quái vật" Gustave huyền thoại - một con cá sấu khổng lồ được cho là đã ăn thịt hơn 300 người. Nhưng mọi nỗ lực vây bắt nó đến nay đều thất bại.
Bình luận 0
Rợn người "quái vật" Gustave huyền thoại thích ăn thịt người vô cùng bí ẩn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Vì quá bí ẩn nên một số câu chuyện về "quái vật Gustave" thậm chí còn mô tả nó dài tới 12m, toàn thân màu đỏ rực hoặc vàng, có cả cỏ mọc trên đầu và đã trăm tuổi.

Tuy nhiên, một thợ săn cá sấu cho biết, Gustave là một con cá sấu khổng lồ dài khoảng 6m, nặng hơn 900kg, bơi chậm chạp và khoảng 60 tuổi, già hơn nhiều so với độ tuổi trung bình của cá sấu là 45.

Gustave là nỗi ám ảnh của người dân địa phương hồ Tanganyika vì nó được cho là đã ăn thịt ít nhất 300 người. Con quái vật được cho là thường lượn lờ khắp các đầm lầy lớn nhỏ, rình bắt những người đánh cá và những người tới đây bơi lội, tắm.

Patrice Faye là một thợ săn cá sấu đã tìm hiểu về "quái vật" Gustave nhiều năm. Ông cũng tìm hiểu các vụ cá sấu ăn thịt người và cho biết Gustave có thể đã tấn công từ 10-20 người.

"Nó có thể đã ăn thịt 10, 15 hoặc 20 người dọc các bờ đầm", ông Faye nói với BBC.

Năm 2004,  Faye cùng các cộng sự của ông vạch kế hoạch cố vây bắt Gustave vì sự an toàn của những người dân gần hồ Tanganyika. Nhóm thợ săn do ông Faye dẫn đầu mang theo cả camera để quay phim đã cố gắng dụ con cá sấu vào một cái bẫy dài 9m nhưng vô ích.

Gustave đã không xuất hiện. Nó không mắc bẫy. Trong một nỗ lực cuối cùng, họ đặt một con dê vào một cái bẫy để dụ Gustave đến. Nhưng Gustave vẫn không mắc bẫy. Nhiều đêm, nhóm của ông Faye chỉ có thể quan sát sinh vật có thể là Gustave một cách thoáng qua. Điều này khiến họ suy đoán rằng, con "quái vật" thông minh hơn họ nghĩ.

Sau đó, vào một đêm mưa lớn, camera quan sát đêm bị ngắt, đến sáng hôm sau, Faye và các cộng sự kiểm tra cái lồng dê thì thấy nó đã bị lật úp xuống nước. Con dê tất nhiên đã biến mất. Không có con cá sấu khổng lồ nào sập bẫy.

Gustave được phát hiện một lần nữa vào năm 2009. Ngoài con người, Gustave được cho là cũng thích rình bắt những con mồi lớn, chậm chạp, có thể do kích thước khổng lồ và tuổi thọ của con cá sấu đã già.

"Nó to lớn, to gấp ba lần những con cá sấu khác ở Burundi. Nó không nhanh nhẹn lắm và không ăn những thứ mà những con cá sấu khác ở Burundi ăn - cá hay động vật có vú cỡ nhỏ. Nó tấn công những con mồi lớn, chậm chạp, dễ bắt", ông Faye mô tả về quái vật Gustave với BBC.

Gustave cũng được cho là được phát hiện thêm một lần nữa vào năm 2015, khi nó kéo một con linh dương xuống nước. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn không ai hay biết quái vật Gustave ở đâu, nó chính xác trông như thế nào,  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem