Ronaldo “béo”: Cay đắng phát hiện bị “cắm sừng” khi vợ… nói mơ

Long Nguyên Thứ sáu, ngày 27/09/2024 14:10 PM (GMT+7)
Vốn là người rất đào hoa khi còn thi đấu đỉnh cao, nhưng huyền thoại bóng đá Ronaldo “béo" người Brazil cũng từng trải qua nỗi đau buộc phải bỏ vợ vì bị một cựu siêu sao khác là Clarence Seedorf “cắm sừng”.
Bình luận 0

Ronaldo "béo" bị vợ dọa thành thật

Thời trai tráng, Ronaldo de Lima hay sau này được gọi là Ronaldo "béo" bởi sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo là cầu thủ xuất sắc bậc nhất thế giới. Không phải ngẫu nhiên, Ronaldo "béo" (từ đây gọi tắt là Ronaldo) đã từng được coi là "Người ngoài hành tinh" bởi khả năng chơi bóng siêu việt, kết hợp đầy đủ các yếu tố kỹ thuật, tốc độ, sức mạnh, sự tinh tế, nhãn quan chiến thuật hoàn hảo. Tóm lại, nếu bàn về trình độ chuyên môn, không ai phát hiện điểm yếu nào của Ronaldo ngoại trừ những lúc anh bị chấn thương.

Ronaldo “béo”: Cay đắng phát hiện bị “cắm sừng” khi vợ… nói mơ - Ảnh 1.

Ronaldo thời đỉnh cao được gọi là "Người ngoài hành tinh" về khả năng chơi bóng. Ảnh: The Irish Times

Ngoài năng lực chơi bóng, Ronaldo còn nổi tiếng với khả năng sinh hoạt tình dục thuộc dạng "bá đạo". Chính Ronaldo sau này cũng đã tiết lộ, trước mỗi trận đấu đỉnh cao, kể cả đó là những trận quan trọng đến cỡ nào, anh cũng sẵn sàng… sex nếu có dịp. "Sex không khiến tôi cảm thấy mệt mỏi mà ngược lại, giúp tôi có sự thoải mái để tập trung cao độ hơn cho các trận đấu", Ronaldo khẳng định.

Tại World Cup 1998, Ronaldo khi đó cặp kè với nữ diễn viên Susana Werner. Lúc đó, hình ảnh Susana mặc chiếc áo số 9 của ĐT Brazil, khoác quốc kỳ cổ vũ Ronaldo đã trở thành biểu tượng của một đôi "trai tài, gái sắc".

Nhưng Susana xinh đẹp cũng chẳng gắn bó với Ronaldo được lâu. Mùa hè 1999, họ chia tay nhau. Mãi sau này, Ronaldo mới biết, ngoài anh ra, Susana còn "qua lại" với rất nhiều đồng đội. Thậm chí, Susana còn cưới thủ môn Julio Cesar và họ vẫn đang sống hạnh phúc. Nhưng đó không phải là mối tình khiến Ronaldo cay đắng nhất, Cuộc hôn nhân với cựu nữ cầu thủ Miline Domingues mới là nỗi đau khôn nguôi của Ronaldo.

Ronaldo “béo”: Cay đắng phát hiện bị “cắm sừng” khi vợ… nói mơ - Ảnh 2.

Ronaldo từng tưởng như có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với Milene, nhưng điều đó không kéo dài. Ảnh: Getty

Số là, sau khi chia tay Susana, Ronaldo "bập" vào Milene, nữ cầu thủ chơi bóng thuộc diện làng nhàng nhưng lại vô cùng nổi bật bởi nhan sắc thuộc diện "nghiêng nước, nghiêng thành". Say mê Milene, Ronaldo đã "cưa" bằng được mỹ nữ này và họ tổ chức lễ cưới đình đám. Sau đó, gia đình nhỏ của họ chào đón cậu con trai Ronald trong niềm hạnh phúc vô bờ.

Những tưởng, Ronaldo như vậy là yên bề gia nhất. Nhưng, đến mùa hè 2002, khi Ronaldo rời Inter Milan để chuyển tới Real Madrid, cuộc sống gia đình của R9 "có biến".

Ban đầu, Milene nhất quyết phản đối việc Ronaldo chuyển từ Italia tới Tây Ban Nha. Lý do được đưa ra là Milene muốn chồng ở lại Inter Milan để họ gần gũi nhau, khi cô đang chơi bóng cho CLB Fiammamonza ở Monza, chỉ cách thành Milano 15km.

Thậm chí, Milene còn dọa Ronaldo bằng tuyên bố: "Nếu anh bỏ Inter Milan để tới Real Madrid, tôi sẽ… ngủ với đồng đội cũ của anh tại đội bóng này".

Ronaldo không nghe, cương quyết đầu quân cho Real. Milene thì cũng theo chân chồng để chuyển sang chơi cho CLB nữ Rayo Vallecano ở ngoại ô Madrid. Nhưng, lời đe dọa thì hóa ra không phải là nói chơi.

Trong thời gian sống tại Madrid, Milene thường xuyên trở lại Milano. Lý do được cô đưa ra vô cùng chính đáng: Tham gia các chiến dịch quảng bá thời trang và lấn sân vào nghiệp người mẫu.

Ronaldo “béo”: Cay đắng phát hiện bị “cắm sừng” khi vợ… nói mơ - Ảnh 3.

Seedorf chính là kẻ đã "cắm sừng" Ronaldo và khiến cuộc hôn nhân của R9 với Milene kết thúc trong cay đắng. Ảnh: Diario

Ronaldo thấy vợ xinh đẹp, cũng không có biểu hiện gì đáng ngờ nên chẳng mảy may phản đối. Nhưng đời có ai học được chữ "ngờ" và Ronaldo cũng không phải ngoại lệ. Milene quay về Milano để làm người mẫu chỉ là cái cớ, còn thực tế thì cô này làm đúng điều mình đã cảnh báo Ronaldo. Sự thật cay đắng: Milene ngoại tình với Seedorf, đúng là một cầu thủ từng chơi cho Inter Milan.

Ronaldo trong một thời gian dài không hề phát hiện ra điều này. Nhưng theo tạp chí Chi, vào cuối năm 2002, trong một đêm ngủ mê, Milene đã vô tình gọi "Seedorf".

Lúc đó, Ronaldo mới chột dạ và lập tức thuê người điều tra một cách bí mật. Sự thật đương nhiên cay đắng đúng như Ronaldo nghĩ, Milene đã phản bội anh để qua lại với Seedorf. Thậm chí, trước cả khi Ronaldo tới Madrid, Milene đã "cắm sừng" anh từ năm 2001 khi thường xuyên "bay đêm" với Seedorf.

Tất nhiên, biết Ronaldo ham chơi nên Milene cũng cặp bồ rất "chuyên nghiệp". Nghĩa là, cứ khi nào Ronaldo ra ngoài chơi đêm với đồng đội ở Inter thì Milene lập tức "phát tín hiệu" và Seedorf mò ngay đến để làm điều gì thì ai cũng đã biết.

Chính vì vậy, Ronaldo sau đó đã nằng nặc chia tay Milene bằng được. Cuộc hôn nhân này kết thúc trong sự đau đớn của Ronaldo và thủ phạm, thật trớ trêu, chính là ông bạn Seedorf.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem