Ronaldo “béo” và HLV Fabio Capello: Vì sao từ thầy trò trở thành “kẻ thù”?
Ronaldo “béo” và HLV Fabio Capello: Vì sao từ thầy trò trở thành “kẻ thù”?
Long Nguyên
Thứ bảy, ngày 15/03/2025 14:10 PM (GMT+7)
Trong lịch sử bóng đá thế giới, tài năng của Ronaldo de Lima là điều không ai có thể phủ nhận. Thế nhưng, chỉ trong nửa mùa giải, chiến lược gia lừng danh Fabio Capello đã phải tìm mọi cách đẩy Ronaldo “béo” khỏi Real Madrid theo cách phũ phàng nhất có thể.
Ronaldo "béo" ăn chơi, HLV Capello thẳng tay loại bỏ
Nhắc đến Ronaldo, những người hâm mộ bóng đá chắc chắn nhớ đến 2 cầu thủ thuộc dạng huyền thoại: Cristiano Ronaldo và Ronaldo de Lima. Ronaldo người Bồ Đào Nha thì nổi tiếng chăm chỉ tập luyện, có ý thức giữ thân hình thuộc diện "nếu nhận số 2, không ai số 1". Chính vì vậy mà bây giờ, khi đã qua tuổi 40, CR7 vẫn thi đấu ấn tượng và ghi bàn đều đặn ỏ CLB Al Nassr cũng như ĐT Bồ Đào Nha.
Ronaldo de Lima thì khác. Ngoài biệt danh "O Fenomeno" (Người ngoài hành tinh) mà truyền thông, đồng nghiệp, các HLV và người hâm mộ luôn gọi để tôn vinh kỹ năng chơi bóng thượng thừa của ông, cựu siêu sao người Brazil còn được gọi với biệt danh chuẩn không cần chỉnh là Ronaldo "béo".
Ronaldo là huyền thoại của bóng đá thế giới khi còn thi đấu. Ảnh: Getty
Ronaldo "béo" được gọi như vậy không chỉ để phân biệt với Cristiano Ronaldo mà thực chất là ông có thân hình vô cùng nặng nề. Điều này không chỉ xuất hiện khi Ronaldo (sau đây được gọi như vậy) đã giải nghệ mà ngay ở thời điểm còn chơi bóng đá đỉnh cao, ông đã thường xuyên phát phì.
Ronaldo là ảo thuật gia với trái bóng, là tiền đạo siêu hạng bậc nhất lịch sử bóng đá, điều đó là đương nhiên. Trên sân tập, Ronaldo cũng luôn thể hiện sự cần mẫn, thái độ rất chuyên nghiệp. Ngoài việc tập luyện đầy cố gắng, Ronaldo lúc trẻ còn sẵn sàng đánh giày, pha cà phê cho các tiền bối như Romario hay Bebeto. Chính vì sự dễ thương ấy, Ronaldo được rất nhiều đồng đội quý mến.
Nhưng bên ngoài sân cỏ, Ronaldo cũng có rất nhiều bạn và đương nhiên ai cũng rất thích gặp anh nếu được mời. Điểm chung giữa họ là… ham chơi. Nói đến độ ăn chơi thì Ronaldo thuộc diện có số má, giống hệt nhiều huyền thoại bóng đá người Brazil khác như Romario, Ronaldinho, Adriano, Robinho...
Thời dự World Cup 1998 tại Pháp cùng ĐT Brazil, Ronaldo luôn được cô người yêu xinh đẹp lúc đó là Susana Werner ủng hộ nhiệt tình trên khán đài. Sau này, Ronaldo tiết lộ, trước mỗi trận đấu, anh luôn muốn và cố gắng "làm chuyện ấy" với bạn gái. Theo Ronaldo, điều đó không hề khiến ông suy giảm thể lực mà trái lại, càng khiến bản thân trở nên hưng phấn và chơi bóng hay hơn.
Ronaldo tài năng nhưng cũng nổi tiếng là người ham chơi, đến mức đánh mất thể lực, thân hình trở nên ục ịch. Ảnh: Getty
Trong cuộc đời của mình tính đến lúc này, đã có rất nhiều bóng hồng qua tay Ronaldo. Thậm chí, ông còn từng dính vào scandal quan hệ với… người chuyển giới. Nhiều đồng đội cũ từng chia sẻ, Ronaldo có khả năng "đá sân nhỏ" nhiều giờ đồng hồ liên tục mà không hề có dấu hiệu mệt mỏi.
Bên cạnh đó, Ronaldo cực kỳ thích tiệc tùng. Tiền tất nhiên là Ronaldo không thiếu, cái ông cần là các chiến hữu, rượu ngon, gái đẹp, món ăn hảo hạng để cuộc chơi trở nên hoàn hảo nhất có thể.
Ronaldo đã duy trì những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng như vậy từ khi còn rất trẻ. Nhưng vào thời điểm ấy, ông vẫn liên tục tỏa sáng, vẫn khiến người hâm mộ mê hoặc bởi những màn trình diễn đẳng cấp trên sân cỏ nên chẳng ai có thể phê phán hay ngăn cấm. Thậm chí, một số đội bóng chủ quản của Ronaldo còn tìm cách bưng bít, che giấu thông tin Ronaldo ăn chơi sa đọa như thế nào để giữ hình ảnh cho ông nói riêng và đội bóng nói chung.
Nhưng vào mùa giải 2006/2007, khi HLV Fabio Capello được trao quyền dẫn dắt CLB Real Madrid mà Ronaldo đang đầu quân, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Vào thời điểm đó, Ronaldo bước vào ngưỡng tuổi 30, phong độ có dấu hiệu sa sút và đáng ngại nhất là thân hình của ông trở nên ục ịch, tăng cân ở mức không thể kiểm soát.
Capello vốn nổi tiếng với sự nghiêm khắc, luôn tôn trọng kỷ luật trong công việc nên hiển nhiên không thể chấp nhận điều này. Capello từng nhớ lại ấn tượng của mình về Ronaldo như sau: "Đôi khi cầu thủ đẳng cấp trên sân chưa chắc đã là thủ lĩnh. Thậm chí, cậu ta còn hay bật lại HLV nữa. Cậu ta thuộc kiểu đại ca chuyên đầu têu mấy vụ ăn chơi, độc hại lắm.
Đêm nào cũng thế, có 6 đến 7 thành viên của đội xuất hiện trong căn villa của Ronaldo. Họ tổ chức tiệc tùng thâu đêm suốt sáng. Mà họ làm điều đó ngay tại Madrid chứ đâu.
Cân nặng của cậu ta thì cứ phải gọi là khó đỡ. 94kg cho một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp ? Thật không thể tin nổi. Tôi từng hỏi : 'Đợt vô địch World Cup 2002, cậu nặng bao nhiêu cân ?', câu trả lời là '84kg sếp ơi'. Chính bởi tính cách và nền tảng thể lực như vậy, tôi phải để cậu ta ra đi. Chẳng ai dám phủ nhận tài năng trên sân tập cũng như khi thi đấu của Ronaldo, nhưng ngoài đời thì ngán ngẩm vô cùng".
Vốn là người đề cao kỷ luật, HLV Capello không thể chịu nổi độ ham vui của Ronaldo. Ảnh: Getty
Thái độ chán ngán ấy được ông Capello giữ vững trong nhiều năm. Cứ khi nào được hỏi về Ronaldo là cựu chiến lược gia người Italia khẳng định: "Ở Real Madrid, tôi đã gặp vấn đề không thể giải quyết với cầu thủ giỏi nhất mà tôi từng huấn luyện. Đó chính là Ronaldo".
Đến cuối tháng 1/2007, Ronaldo hoàn tất vụ chuyển nhượng từ Real Madrid sang AC Milan. Trước khi rời đội bóng Tây Ban Nha, Ronaldo không hề che giấu thái độ căm ghét với HLV Capello khi phát biểu: "Tôi xin cảm ơn những người hâm mộ đã ủng hộ tôi suốt thời gian qua và cảm ơn tất cả các đồng đội của tôi đã có mặt ở đội bóng này, tất cả các HLV mà tôi từng có, ngoại trừ một người".
Người đó đương nhiên là Capello và ông cũng không ngần ngại phản pháo: "Tôi chúc cậu ta may mắn nếu còn làm được những gì mà cậu ấy từng thể hiện để trở thành một cầu thủ vĩ đại".
Vui lòng nhập nội dung bình luận.