Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Một thất bại đầy nhục nhã của M.U trước đối thủ chỉ là Brentford còn phải chật vật để trụ hạng ở mùa giải trước. Những sai sót trên sân của M.U rõ ràng đã cho thấy điều tích cực duy nhất từ đội bóng chính là những người hâm mộ của họ - những người luôn hết lòng ủng hộ CLB mặc cho các cầu thủ đã trình diện một bộ mặt tệ hại.
Do đó, một nhóm cầu thủ bao gồm De Gea, McTominay, Elanga, Rashford, Bruno Fernandes , Van de Beek và Dalot dẫn đầu đã đến gặp những người hâm mộ M.U - những người vẫn có mặt trên SVĐ để gửi lời động viên tới các cầu thủ sau một trận đấu thảm họa.
Tuy nhiên, bất chấp sự kêu gọi từ trợ lý McClaren của HLV Ten Hag, siêu sao lớn nhất của M.U là Ronaldo đã vắng mặt trong đoàn cầu thủ đó. Theo tờ Manchester Evening News , Ronaldo và trợ lý đó đã có những tranh cãi với nhau trước khi cầu thủ người Bồ Đào Nha đi xuống đường hầm.
Chính vì hành động trên, Ronaldo hiện đang phải đối mặt với những sự chỉ trích từ phía người hâm mộ Quỷ Đỏ. Tất nhiên, siêu sao 37 tuổi đã có vài lần không đến gửi lời chào tới các CĐV sau trận đấu, tuy nhiên đây là lần đầu tiên anh "phớt lờ" lời nhắc nhở của một thành viên trong ban huấn luyện để có hành động như vậy.
Ngoài ra, đội trưởng Harry Maguire cũng đã không đến gửi lời chào tới các CĐV. Tuy vậy, anh cũng đã gửi lời cảm ơn đến họ bằng một tràng pháo tay từ xa trước khi theo Ronaldo đi xuống đường hầm.
Có lẽ, Ronaldo đang cho thấy đỉnh điểm của sự thất vọng với đội hình của MU hiện tại và việc siêu sao người Bồ rời Old Trafford khả năng chỉ còn là vấn đề thời gian. Còn với các CĐV, họ dường như cũng đang quá chán nản với "đứa con" của đội bóng mà tất cả đã từng rất yêu quý này.