Do có hành vi văng tục trước ống kính truyền hình trong trận gặp West Ham hôm 2.4 nên R10 đã phải lãnh án treo giò hai trận. Điều đó khiến anh không thể ra sân trong trận bán kết cúp FA với đối thủ không đội trời chung là Man City vào cuối tuần này.
Thời gian gần đây, cựu cầu thủ Everton đang có phong độ rất xuất sắc. Chắc chắn, sự vắng mặt của “gã Shrek” sẽ khiến cho sức mạnh tấn công của M.U bị giảm sút trong trận đấu tại Wembley vào ngày 16.4 này.
Rooney phát biểu trên talkSPORT: “Khi chửi thề, tôi đã không lường hết hậu quả của hành động đó. Thực sự thì tôi không muốn nhằm vào bất cứ ai mà đó chỉ là cảm xúc dâng trào sau cú hat-trick mà mình vừa ghi được.
Ngay sau trận gặp West Ham, tôi đã đưa ra lời xin lỗi, nhưng điều đó vẫn không thể giúp tôi tránh được án phạt. Tất nhiên, đó là hành động sai trái và tôi sẵn sàng gánh chịu hậu quả mà mình gây ra. Hy vọng, các đồng đội sẽ đánh bại Man City vào cuối tuần này để giúp tôi bớt đi cảm giác tội lỗi về những phát ngôn không đúng mực của mình”.
Minh Chí (tổng hợp)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.