• Mới 20 tuổi nhưng Nguyễn Công Tiến (còn gọi là Tín, SN 1998, trú thôn Phước An, TT. Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) nổi tiếng là đối tượng hung hãn, có nhiều tiền sự đánh nhau, gây mất an ninh trật tự. Mới đây nhất, ngày 29.11.2017, chỉ vì bạn nhậu nhắc lại chuyện cũ, Tiến đã chém người bị thương tích 36%. Sau thời gian lẩn trốn, ngày 26.7.2018, Tiến đã ra đầu thú.
  • Nhớ Mạc Phi trong tiểu thuyết “Rừng động” viết về miền Tây, có một chi tiết đáng để ý khi nhà văn nhắc đến câu ngạn ngữ Thái: “Đàn bà là chủ của các cuộc vui”.
  • (Dân Việt) - Ngày 10.7, thượng tá Đoàn Văn Thanh - Trưởng Công an TP. Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết vừa bắt khẩn cấp Đỗ Tấn Chơn (SN 1983) ngụ ấp An Mỹ, xã Hòa An Chợ Mới (An Giang) để điều tra về hành vi giết người.
  • "Đàn ông chỉ là những đứa trẻ lớn xác". Tôi không biết tác giả câu nói ấy là ai nhưng cứ nhìn cách vợ tôi lo cho... chồng, tôi chắc chắn người đó phải là... phụ nữ.
  • (Dân Việt) - Mõ tôi về quê dự giỗ họ. Sau phần cúng bái, đến phần nhập tiệc. Trên bàn tiệc có một món được hưởng ứng cao, là món lẩu gà đá.
  • (Dân Việt) - Nhiều nhóm khách Việt vào tham quan thì các ông chủ nhà cổ méo mặt bởi cây trong vườn trở nên xơ xác. Khách dẫn theo trẻ con bứt trái cây để chơi trò ném nhau. Rồi rượu vào lời ra, la lối om sòm...
  • (Dân Việt) – Nhà văn Mạc Phi trong tiểu thuyết "Rừng động" viết về miền Tây, có một chi tiết đáng để ý khi anh nhắc đến câu ngạn ngữ Thái: "Đàn bà là chủ của các cuộc vui"... Quan sát kỹ đời sống người dân tộc Thái thì đúng là như vậy.