Rút đại sứ, Thổ Nhĩ Kỳ phản đối Mỹ và Israel vì dải Gaza

Tiểu Đào Thứ ba, ngày 15/05/2018 10:10 AM (GMT+7)
Sự việc ở dải Gaza đã khiến Thổ Nhĩ Kỳ phản ứng mạnh mẽ với cả Mỹ và Israel.
Bình luận 0

img

Chính phủ Israel đã triệu hồi đại sứ của mình ở cả Washington và Tel Aviv để “tham vấn”, đồng thời công bố quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ hơn 50 người Palestine đã thiệt mạng tại dải Gaza khi đang biểu tình lễ mở Đại sứ quán Mỹ tại thành phố Jerusalem. Ảnh: Người biểu tình Palestine tập trung tại dải Gaza - Reuters.

img

“Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phản ứng mãnh liệt với sự việc này”, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan khẳng định. Ảnh: Một người phụ nữ Palestine tham gia biểu tình - Reuters.

img

Ankara lên tiếng chỉ trích lực lượng an ninh Israel đã “thảm sát” người Palestines và kêu gọi một giải pháp cho vấn đề Israel-Palestines nhằm chấm dứt bạo lực, hướng tới hòa bình và ổn định trong khu vực cũng như trên thế giới. Ảnh: Người biểu tình Palestine chạy tìm chỗ ẩn nấp khi lực lượng an ninh Israel bắn lưu đạn cay - Reuters.

img

“Chúng tôi chỉ trích mãnh mẽ quyết định rời Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv tới Jerusalem. Đây là một hành động vi phạm luật quốc tế và tất cả Nghị quyết LHQ có liên quan. Thổ Nhĩ Kỳ nhắc lại rằng đây là một hành động vô hiệu và vô giá trị”, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho hay. Ảnh: Cảnh sát Israel ném lựu đạn âm thanh vào người biểu tình tại Bethlehem - Reuters.

img

Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag cho biết, nước này đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo vào thứ Sáu (18.5) để bàn luận về sự việc vừa rồi ở dải Gaza. Ảnh: Người biểu tình Palestine tại dải Gaza phản đối quyết định rời ĐSQ Mỹ tại Tel Aviv sang Jerusalem - Reuters.

img

Trước đó, vào ngày hôm qua (14.5), Mỹ chính thức đặt đại sứ quán tại Jerusalem, địa điểm được xem là thánh địa với người Palestine, dẫn đến việc hơn 35.000 người đã biểu tình phản đối. Ảnh: Nữ nhân viên y tế Palestine được đưa đi di tản do hít phải hơi cay của phía Israel - Reuters.

img

Được biết, Israel đã sử dụng hơi cay và lính bắn tỉa để ngăn dòng người Palestine quá khích. Theo Daily Mail, riêng ngày 14.5 đã có 55 người Palestine bị bắn chết ở dải Gaza, trong đó có 1 em bé 14 tuổi. Ảnh: Người biểu tình Palestine trốn tránh khỏi hơi ga cay và lửa từ phía Israel - Reuters.

img

Đây là ngày đẫm máu nhất trong lịch sử xung đột hai bên từ năm 2014. Ngoài ra, 2.400 người khác bị thương vì đụng độ với cảnh sát. Ảnh: Nhân viên cứu thương và người biểu tình Palestine di tản một người bị thương tại dải Gaza - AP.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem