Sa Ná hồi sinh sau lũ dữ

Hữu dụng Thứ năm, ngày 30/01/2020 06:00 AM (GMT+7)
Tròn 3 tháng sau khi cơn lũ dữ đi qua, chúng tôi mới có dịp trở lại bản Sa Ná (xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Thoáng chút ngỡ ngàng bởi Sa Ná “bình địa” đang được hồi sinh, khoác lên mình một màu xanh mới, màu xanh của mùa xuân với biết bao hy vọng...
Bình luận 0

Từ xa đã thấy những ngôi nhà mới khang trang, vững chắc, lợp tôn xanh ẩn hiện giữa núi rừng trùng điệp, người dân bản Sa Ná đang đón một khu tái định cư mới.

Bao đời nay, người dân bản Sa Ná, sống yên bình bên những nếp nhà sàn được núi non bao bọc. Nhưng trận mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 3 ngày 3/8/2019 đã khiến lũ đổ về cuồn cuộn, cuốn trôi theo hàng chục ngôi nhà. Người mất (10 người chết và mất tích), nhà tan (24 nhà dân bị cuốn trôi, 10 nhà bị sập hoàn toàn), nhiều hộ mất trắng gia sản…, người dân Sa Ná tưởng chừng khó gượng dậy nổi sau thảm họa.

Nhưng không ai có thể ngờ, chỉ sau hơn 3 tháng, nơi đây từ một sườn đồi với những khối đá lớn lô nhô nay đã mọc lên khu tái định cư mới khang trang. 51 hộ dân sinh sống trong những ngôi nhà xây kiên cố, có đủ công trình vệ sinh, hoặc là những ngôi nhà sàn truyền thống dựng bằng gỗ, mái lợp tôn. Mỗi ngôi nhà có diện tích sử dụng từ 75 - 100m2, giá trị xây dựng từ 100 - 300 triệu đồng.

img

 Những ngôi nhà sàn truyền thống của bà con người Thái được dựng lại vững chãi ở khu tái định cư.  (ảnh: H.D)

Để khôi phục cuộc sống cho đồng bào, hỗ trợ về đất ở, kinh phí, ngày công để người dân Sa Ná làm lại nhà ở sau mưa lũ, tỉnh Thanh Hóa đã quyết định dành 52.000m2 đất rừng sản xuất để xây dựng khu tái định cư cho 51 hộ, cùng với 1 nhà văn hóa, 2 điểm trường (mầm non và tiểu học). Ngay sau khi có quyết định của UBND tỉnh, huyện Quan Sơn đã yêu cầu các đơn vị thi công thực hiện khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa dân vào nơi ở mới trước ngày 31/11/2019.

img

Người dân ở Sa Ná đang cùng chính quyền xây dựng nhà của để ổn định cuộc sống, tổ chức đón tết trong ngôi nhà mới. (ảnh: H.D)

Việc thi công được thực hiện theo phương châm tạo được mặt bằng đến đâu sẽ cho người dân tiến hành xây dựng nhà đến đó. Để tạo thuận lợi cho việc thi công khi tái định cư, huyện Quan Sơn cũng nhanh chóng khắc phục về giao thông, xây dựng các tuyến đường vượt sông để đưa phương tiện, thiết bị, vật liệu vào bản Sa Ná.

Ông Vũ Văn Đạt - Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn cho biết: 51 căn nhà được xây dựng kiên cố, mức hỗ trợ đối với những hộ bị thiệt hại nhà cửa từ 70% trở lên là 300 triệu đồng/hộ; những nhà bị hư hỏng từ 50 - 70% được hỗ trợ 200 triệu đồng/hộ; những nhà bị thiệt hại từ 30 – 50%, được hỗ trợ 100 triệu đồng; còn những nhà có nguy cơ sạt lở, hư hỏng dưới 30% thì được hỗ trợ 40 triệu đồng để di chuyển nhà cửa.

img

 Khu tái định cư mới với biết bao niềm hy vọng. (ảnh: H.D)

Tiếp chúng tôi trong căn nhà mới khang trang còn thơm mùi sơn, anh Hà Văn Vân không giấu nổi sự xúc động: “Trận lũ hồi tháng 8/2019, có 6 người trong gia đình tôi bị lũ cuốn trôi. Sau lũ, được sự quan tâm của Nhà nước, sự chia sẻ và hỗ trợ của bà con từ khắp mọi miền đất nước, giờ đây tinh thần tôi đã ổn, xây dựng lại được ngôi nhà khang trang, vững chắc và an toàn. Nằm mơ tôi  cũng không nghĩ có nhà đẹp, vững chắc thế này để ở...”. 

Trên từng gương mặt của người dân Sa Ná đã vợi đi nỗi buồn. Và niềm vui đang nhiều hơn khi thêm những ngôi nhà mới được dựng lên, công trình phụ phục vụ sinh hoạt được tạo dựng, những vườn cây lương thực bắt đầu bung mầm xanh...

Trên từng gương mặt của người dân Sa Ná đã vợi đi nỗi buồn. Và niềm vui đang nhiều hơn khi thêm những ngôi nhà mới được dựng lên, công trình phụ phục vụ sinh hoạt được tạo dựng, những vườn cây lương thực bắt đầu bung mầm xanh...

Anh Vân và người dân Sa Ná đang dốc sức biến sự trợ giúp của Nhà nước, chính quyền và đồng bào thành động lực vượt khó, tạo dựng lại cuộc sống ấm no và tương lai tươi sáng hơn. 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem