Trang phục muôn màu của phụ nữ dân tộc Thái, quầy bán thuốc lào, đặc sản cua suối... là những hình ảnh khó quên về chợ thị xã Điện Biên Phủ năm 1992 được ghi nhận qua ống kinh nhiếp ảnh gia Đức Hans-Peter Grumpe.
Khung cảnh nhộn nhịp ở chợ thị xã Điện Biên Phủ năm 1992. Ảnh: Hpgrumpe.de.
Khu vực bán gạo và ngũ cốc ở chợ Điện Biên Phủ. Ảnh: Hpgrumpe.de.
Khu vực bán rau quả. Ảnh: Hpgrumpe.de.
Quầy bán thuốc lào. Khách có thể thử thuốc lào ngay tại quầy với ống điều bày sẵn. Ảnh: Hpgrumpe.de.
Một người đàn ông chở lợn vào chợ bằng xe Minsk, loại xe Liên Xô sản xuất, vẫn còn được dùng ở các tỉnh miền núi phía Bắc cho đến những năm gần đây. Ảnh: Hpgrumpe.de.
Trang phục nhiều màu sắc của phụ nữ đồng bào dân tộc Thái đem lại nét độc đáo cho chợ Điện Biên Phủ. Ảnh: Hpgrumpe.de.
Người phụ nữ dân tộc Thái cân hàng hóa cho khách. Ảnh: Hpgrumpe.de.
Phụ nữ dân tộc H'Mông đi mua sắm ở chợ. Ảnh: Hpgrumpe.de.
Cua suối bán ở chợ được buộc vào nẹp làm bằng tre vót trông rất bắt mắt. Ảnh: Hpgrumpe.de.
Những người bán hoa quả buôn chuyện khi vắng khách. Ảnh: Hpgrumpe.de.
Quán ăn ở chợ Điện Biên Phủ. Ảnh: Hpgrumpe.de.
Thanh niên người H'Mông tò mò ngắm vị khách nước ngoài đang ngồi trong quán ăn. Ảnh: Hpgrumpe.de.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.