Sản phụ đẻ rơi con giữa rừng trong đêm, bác sĩ đến tận nơi cấp cứu

Thứ sáu, ngày 05/04/2019 09:56 AM (GMT+7)
Đêm 4.4, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê, Hà Giang đã kịp thời có mặt đỡ đẻ cho sản phụ đẻ rơi con giữa rừng.
Bình luận 0

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Chung, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê, Hà Giang, cho biết lúc 22 giờ 30 phút ngày 4.4, sản phụ Nguyễn Thị T., (21 tuổi, trú tại Bắc Mê, Hà Giang), mang thai 32 tuần khi đang trên đường đến bệnh viện đã chuyển dạ sinh con giữa đường rừng. Người nhà sản phụ cho biết dù chưa đến ngày sinh nhưng trước đó chị thấy đau bụng nên đã đến bệnh viện.

img

Trên đường đến bệnh viện, sản phụ đã sinh con giữa đường rừng - Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Nhận được thông tin, Ban giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê đã cử 1 kíp với 1 bác sĩ và 2 điều dưỡng đến ngay hiện trường cách bệnh viện khoảng 4km.

Khi kíp bác sĩ có mặt thì sản phụ đã sinh con dưới nền đất, rau chưa sổ, chảy máu nhiều. Điều đáng nói là thai nhi mới có 32 tuần tuổi, sinh non, bé chỉ nặng 1.600 gram, khóc yếu, tím tái, hạ thân nhiệt. Do trời tối, nên để có ánh sáng các bác sĩ tận dụng tất cả các loại đèn như đèn pha ô tô, đèn pin và đèn phát ra từ điện thoại.

img

Mẹ con sản phụ được đưa lên xe cấp cứu về bệnh viện

img

Em bé đang được chăm sóc trong lồng ấp.

Ngay lập tức, mẹ con sản phụ đã được các y, bác sĩ xử trí tại chỗ và đưa ngay về bệnh viện. Do sinh non lại ở điều kiện không tốt nên bé hiện đang phải nằm lồng ấp, chưa tự bú được và ăn qua sonde dạ dày. Tuy nhiên, đến sáng nay 5.4, sức khỏe hai mẹ con đã ổn định. Trước đó, vào ngày 9.3, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê cũng đã lao xe máy đến bìa rừng đỡ đẻ cho sản phụ đẻ rơi con dọc đường.

H.Anh (Người Lao Động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem