Sào huyệt của trùm ma túy ở Lóng Luông đã bị san phẳng

Chủ nhật, ngày 01/07/2018 15:31 PM (GMT+7)
Dưới đống đổ nát, người dân bản địa tranh thủ đến nhặt nhạnh những món đồ còn sót lại đem về sử dụng.
Bình luận 0

img

Căn nhà của Nguyễn Thanh Tuân đã bị san phẳng. Ảnh: H A.

Đêm 30/6, lực lượng chức năng đã cho máy ủi, máy xúc san phẳng ngôi nhà của "trùm ma túy" Nguyễn Thanh Tuân (35 tuổi, ở bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La).

Các xe tải cũng được huy động trong đêm vận chuyển phế liệu đến một nơi khác. Căn hầm ẩn náu của nhóm đối tượng cũng bị máy san ủi bê tông đổ xuống, vùi lấp toàn bộ.

Sáng 1/7, nhiều khối gỗ đang được lực lượng Kiểm Lâm chuyển lên xe đưa về trụ sở. Lực lượng quân đội cũng có mặt giám sát tại hiện trường.

Theo người dân địa phương, hầu hết số gỗ trên là Bách Xanh và Gù Hương có giá trị rất cao. Họ không biết số gỗ này được các "ông trùm" thu mua từ đâu. Còn ở trong rừng của bản Tà Dê không còn loại gỗ này.

Bên trong đống đổ nát, chị Tráng Thị M. (ở bản Tà Dê) cùng nhiều người khác đang tranh thủ nhặt nhạnh vài món đồ có thể sử dụng còn sót lại.

"Nhặt được mấy thanh thép, móc quần áo mang về dùng. Trong này chẳng còn gì nữa, phá hỏng hết rồi!", chị M. nói.

Cách đó khoảng 700m, căn nhà của đối tượng Nguyễn Văn Thuận vẫn đang nằm im lìm. Trước đó, trao đổi với phóng viên, đại diện Công an huyện Vân Hồ cho biết, cũng sẽ cho san phẳng cả ngôi nhà này.

Hình ảnh "sào huyệt" của trùm ma túy bị san phẳng:

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

Hoàng An (Tri thức trẻ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem