Sao Mai Thuỳ Dung 6 năm mới ra mắt sản phẩm đầu tay “Tôi nhìn theo cánh chim bay”

Thanh Hà Thứ bảy, ngày 15/06/2019 15:30 PM (GMT+7)
Chiều 14/6, ca sĩ Sao Mai Thuỳ Dung ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay mang tựa đề “Tôi nhìn theo cánh chim bay” được nhạc sĩ Dương Cầm phối khí, Đinh Hà Uyên Thư đạo diễn cùng sự tham gia diễn xuất của diễn viên múa Nam Tây.
Bình luận 0

Kết thúc cuộc thi Sao Mai 2013, giọng ca đất Quảng Ninh – Thuỳ Dung thay vì ngay lập tức ra sản phẩm âm nhạc như nhiều ca sĩ khác để khán giả khỏi quên tên mình thì cô quay sang đi học, nâng cao kỹ thuật thanh nhạc, tích luỹ kinh nghiệm từ cử nhân thanh nhạc cho đến thạc sĩ, từ dân gian cho tới thính phòng cổ điển. Đến nay, sau 6 năm đeo đuổi việc học, Thuỳ Dung mới có sản phẩm âm nhạc đầu tay mang tên “Tôi nhìn theo cánh chim bay”

img

Ca sĩ Thuỳ Dung

Chia sẻ về MV tại buổi ra mắt, Thuỳ Dung bảo, cảm xúc của cô lúc này lẫn lộn, vừa háo hức vừa lo lắng, sung sướng, vì lần đầu tiên ra sản phẩm âm nhạc.“Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh, mảnh đất dân ca xứ nghệ. Ngày còn bé ngưỡng mộ, nghiện cô Anh Thơ và chỉ ước mong sau này lớn lên được gặp cô một lần, không ngờ khi lớn thi vào  Học viện Âm nhạc Quốc gia đã được gặp và học cô Anh Thơ.

Ở trong trường, thầy Quốc Hưng có nói thầy nghe trong chất giọng của em có màu thính phòng. Nhưng ngày đó tôi khăng khăng nói với thầy là em thích dòng dân gian, cho em học dân gian vì em rất thích dòng dân gian. Nhưng có điều lạ là âm nhạc cổ điển với tôi càng học càng thích. Nhưng thời điểm đó tôi vẫn học, kể cả thi Sao Mai tôi vẫn chọn dòng nhạc dân gian. 

img

Thuỳ Dung và cô giáo Anh Thơ.

Hai năm sau, tôi suy nghĩ, dân gian có sẵn trong giọng hát của mình, nhưng như mọi người đều bảo mình có màu thính phòng, vậy thì mình sẽ học thính phòng. Và quả thật càng học càng mê dòng thính phòng cổ điển. Đến khi lên cao học, tôi đã tiếp tục học dòng nhạc thính phòng cổ điển, rồi tự lúc nào tôi không biết, dòng nhạc đó đã ngấm vào tôi".

Nói về lý do vì sao 6 năm mới ra sản phẩm âm nhạc đầu tiên, Thuỳ Dung chia sẻ: “Tôi đã được thầy cô, các anh chị định hướng rằng, nếu sau cuộc thi Sao Mai mà chào sân bằng sản phẩm ngay thì cũng được. Nhưng nếu muốn chuyển sang dòng nhạc thính phòng cổ điển thì phải học.

Trong khi dòng nhạc thính phòng cổ điển không thể học ngày một ngày hai, năm một năm hai mà có thể hát được. Tôi thấy càng học càng khó nhưng vẫn cố gắng học. Trong mấy năm vừa học vừa đi hát ở ngoài để luyện giọng hát, kỹ thuật, để rồi sau 6 năm tôi đã tích luỹ và có được giọng hát như ngày hôm nay”.

img

Nhà báo Ngô Bá Lục, ca sĩ Thuỳ Dung và nhạc sĩ Dương Cầm

Chia sẻ thêm về ca sĩ Thuỳ Dung, nhạc sĩ Dương Cầm nói: “Thuỳ Dung là ca sĩ có kỹ thuật rất tốt. Trước đây cô ấy hát dòng nhạc dân gian, bây giờ chuyển sang thính phòng, thì đương nhiên sự lẫn lộn còn trong giọng hát, nên giờ Dung làm sao phải tiết chế và tạo được sự mềm mại, tinh tế.

Đây là điều khó khi tôi và Thuỳ Dung làm MV này và chúng tôi đã mất rất rất nhiều thời gian ở trong phòng thu, thậm chí đã vượt ra khỏi dự tính của tôi. Bình thường khi làm MV hay album, tôi có thể dự tính làm trong thời gian bao lâu, nhưng với Thuỳ Dung đã ra ngoài khoảng dự trù của tôi. Nếu tôi làm bản phối hay nhưng ca sĩ hát không đạt, không hay thì bài hát đó cũng không thể hay được. Tuy nhiên, sự cầu tiến, nhiệt tình của Thuỳ Dung khiến tôi trân trọng và hai anh em đã thu đi thu lại rất rất nhiều lần cho đến khi đạt mới thôi”.

Chia sẻ thêm về việc vì sao chọn đạo diễn phía Nam làm đạo diễn cho MV của mình, Thuỳ Dung bảo, cô đã hỏi ý kiến nhạc sĩ Dương Cầm và được nhạc sĩ tư vấn. Đôi khi nghệ thuật cũng cần mạo hiểm, hơn nữa Đinh Hà Uyên Thư là đạo diễn giỏi, có tiếng trong Nam, nên cả hai quyết định mạo hiểm mời nữ đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư.

MV “Tôi nhìn theo cánh chim bay” của tác giả Eva Dell’ Acqua dịch lời Việt Nguyễn Trung Kiên. Tác phẩm mang màu sắc bán cổ điển đúng thể loại mà Thuỳ Dung theo đuổi. 

MV dù không hẳn mang nội dung, câu chuyện cụ thể nào đó, mà mang hơi hướng thần thoại, nhưng MV đã được Thuỳ Dung cùng êkíp làm cầu kỳ, chuyên nghiệp. Đặc biệt, những hình ảnh núi rừng Tây Bắc với hoa cải vàng rực xen lẫn màu xanh của rừng núi, thác nước hay đồi chè xanh dài bất tận… khiến cho MV trở nên đẹp lộng lẫy.

MV “Tôi nhìn theo cánh chim bay” còn có sự giúp đỡ của ca sĩ Anh Thơ, Tùng Dương, Hà Hoài Thu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem