Sao Việt vượt qua khủng hoảng bị xã hội đen truy sát, khủng bố như thế nào?

Chủ nhật, ngày 06/05/2018 14:15 PM (GMT+7)
Chưa đến mức bị bắt cóc, làm nhục, “thân bại danh liệt” như nhiều sao lớn của giải trí Hồng Kông nhưng nhắc đến xã hội đen đối với không ít sao Việt như Á hậu Võ Hoàng Yến, ca sĩ Siu Black, Đàm Vĩnh Hưng… cũng là nỗi ám ảnh kinh hoàng.
Bình luận 0

Suy sụp khi bị “giang hồ” truy sát, khủng bố

Mới đây, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2008 Võ Hoàng Yến đã gửi đơn kêu cứu vì bị giang hồ nhắn tin khủng bố, đe dọa tính mạng gây xôn xao dư luận. Theo chia sẻ của người đẹp, bản thân liên tục nhận được những cuộc gọi vào buổi đêm, cảm nhận có người theo dõi, rình rập khiến cô “không dám ngủ, gội đầu không dám nhắm mắt”.

Sự việc khiến siêu mẫu sinh năm 1988 vô cùng hoảng sợ, suy sụp tinh thần, thân thể gầy rộc.

Trước Võ Hoàng Yến, nữ người mẫu kiêm diễn viên Phan Như Thảo cũng từng khóc như mưa tại buổi gặp mặt giới truyền thông chia sẻ về việc cô và chồng bị người lạ hung tợn tấn công trên phố, nghi ngờ muốn bắt cóc con gái.

Như Thảo cũng cho biết, trước sự việc này cô cũng nhận được những lời đe dọa. Vì lo sợ an toàn của con gái, bản thân và người thân không được đảm bảo nên người đẹp công khai thông tin để được pháp luật bảo vệ. “Tôi đã bị tra tấn tinh thần không ít lần”, Như Thảo chia sẻ với báo giới.

img

Siu Black đã trải qua tháng ngày tồi tệ, bị chủ nợ, xã hội đen truy đuổi, bao vây địa điểm diễn.

Chẳng riêng gì Võ Hoàng Yến, Phan Như Thảo; ca sĩ Siu Black cũng từng khốn đốn vì nợ nần, bị xã hội đen truy đuổi. Không chỉ nhận được những lời đe dọa, “họa mi núi rừng” còn bị dân giang hồ đến tận địa điểm biểu diễn bao vây, xiết nợ.Sự việc khiến nữ ca sĩ rơi vào khủng hoảng tinh thần trầm trọng, sụt cân, cuộc sống túng thiếu, xa lánh giới giải trí…

Đàm Vĩnh Hưng cũng từng khiến dư luận xôn xao khi chia sẻ việc bị chủ nợ, xã hội đen đến tận nhà để tìm và đòi nợ với tổng số tiền lên đến vài chục tỷ. Ai cũng có giấy tờ ghi rõ ràng số tiền nợ, ngày giờ trả và có chữ ký của mẹ anh.

Nhiều lần Đàm Vĩnh Hưng đi hát, giang hồ đứng chờ sẵn ở quán bar, vũ trường để đòi nợ. Cực chẳng đã, anh chấp nhận những chỉ trích, buộc phải công khai mẹ ruột vay nợ để không muốn ai bị lừa nữa.

Cũng rơi vào hoàn cảnh ròng rã nhiều năm đi hát để kiếm tiền trả nợ thay mẹ là ca sĩ Đông Hùng. Anh thường xuyên bị giang hồ hăm dọa, khủng bố và theo sát đến tận những địa điểm biểu diễn, ghi hình khiến anh lo sợ.

Đỉnh điểm của nỗi ám ảnh kinh hoàng là cuối năm 2017, nam ca sĩ trẻ bị giang hồ chém vào tay gây thương tích. "Tôi xin các người. Tôi xin các người đừng cho mẹ tôi là bà Nguyễn Thị Đ mượn tiền nữa. 4 năm qua, tôi đã chịu đủ đắng cay, đủ tủi nhục rồi…”, Đông Hùng cay đắng chia sẻ…

img

Đông Hùng và cánh tay bị thương do giang hồ hành hung.

Sao Việt vượt qua nỗi ám ảnh xã hội đen như thế nào?

Với những nghệ sĩ từng bị xã hội đen đe dọa, quấy nhiễu; họ không chỉ trải qua những ngày tháng mất ăn mất ngủ; không dám nhận show mà còn bị suy sụp tinh thần, tổn thương nặng nề.

Có những người vì lo sợ mà im lặng, chịu đựng nỗi hành hạ về tinh thần hoặc làm theo yêu cầu của xã hội đen. Cũng có những người chọn cách đối diện công khai. Những nghệ sĩ kể trên là ví dụ.

Ngay khi cảm thấy tính mạng bị đe dọa, Võ Hoàng Yến, Phan Như Thảo đã chọn cách trình báo công an. Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 đã lên Công an P.13, Q.4, TPHCM, để báo cáo sự việc nhằm tìm kiếm sự bảo vệ của pháp luật về sự an toàn của bản thân. Còn Phan Như Thảo, đã đến công an Quận 1 để trình báo về vụ tấn công, đe dọa ngày 17/3.

img

Á hậu Hoàng Yến đã trình báo công an về sự việc bản thân bị khủng bố, đe dọa. (Ảnh: FBNV)

Không gửi đơn kêu cứu đến công an nhưng Đàm Vĩnh Hưng, Đông Hùng lại chọn cách công khai sự việc qua trang cá nhân và chia sẻ với báo chí. Chia sẻ về việc livestream trên trang cá nhân để tiết lộ người mẹ ruột của mình vay nợ lên tới 20 tỷ, nam ca sĩ nói: “Tôi quyết định công bố sự thật này để mọi người không trở thành nạn nhân của mẹ tôi nữa... Nếu tôi cứ im lặng và che giấu thì tôi sẽ phải trả nợ đến chết".

Còn Đông Hùng, anh chọn cách công khai sự việc chẳng hay ho gì vì đã “bị dồn đến đường cùng”. Theo nhạc sĩ Anh Quân, số nợ Đông Hùng phải trả thay mẹ quá khủng khiếp. “Sự việc đã đi quá xa, món nợ trả mãi không hết và Đông Hùng thực sự không còn cách giải quyết nên cực chẳng đã mới phải công khai sự việc để đừng ai cho người thân của anh vay tiền nữa…”, nhạc sĩ Anh Quân nói.

Nguyễn Hằng (Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem