Sát nhân “Chó điên” và những vụ án kinh hoàng: Cái chết trong nghĩa trang

Đàm Anh (Theo Murderpedia) Thứ hai, ngày 25/02/2019 03:55 AM (GMT+7)
Trong khi các thành viên khác của băng nhóm chỉ định cướp tài sản thì Archie lại luôn muốn giết người để con trai có thể sống lại.
Bình luận 0
Những năm 1970-1980, cái tên Archibald Beattie McCaffery đã trở thành nỗi ám ảnh với người dân Australia. Được biết đến với biệt danh “Chó điên”, tên sát nhân khét tiếng bắt đầu giết người điên cuồng sau cái chết của con trai 6 tuần tuổi với niềm tin mãnh liệt rằng chỉ cần sát hại đủ 7 người, đứa con chết yểu sẽ trở về với hắn.

Nạn nhân thứ hai

Một chiếc ô tô từ từ tiến vào nghĩa trang và dừng lại tại địa điểm cách mộ của Craig khoảng 150 mét. Trong xe là Julie Todd và Mick Meredith, đang dùng súng cưỡng chế một người đàn ông khác. Đó là Ronald Neil Cox, 42 tuổi, một người thợ mỏ vừa kết thúc ca làm việc tại nhà máy và đang trên đường về nhà ở vùng ngoại ô phía tây Sydney.

img

Thi thể của người thợ mỏ Ronald Neil Cox được tìm thấy tại nghĩa trang.

Giữa đường, thấy hai thiếu niên đứng vẫy xe trong bộ dạng thảm thương dưới trời mưa, nên dù đã quá khuya và xung quanh không một bóng người, Cox vẫn tặc lưỡi dừng xe cho chúng bước lên. Và đó là một sai lầm chết người. Meredith đã dí súng vào đầu người thợ mỏ, buộc anh phải lái xe đến nghĩa trang.

McCafferty vội rời khỏi ngôi mộ và chạy đến chỗ chiếc xe. Ronald Cox lúc này bị kéo ra khỏi xe và đang nằm úp mặt xuống bùn, hai khẩu súng trường dí sau gáy.

Nạn nhân liên tục van xin được tha mạng nhưng âm thanh giết người lại vang lên thúc giục Archie “Giết 7 người, giết 7 người, giết 7 người”. Hắn quay sang ra lệnh đồng bọn: “Ta phải giết hắn. Hắn đã thấy mặt chúng ta. Mick, giết hắn đi!”

 “Anh đang nói cái gì vậy Archie?”,

“Mẹ kiếp. Giết đi!”, Archie tức giận hét lên.

Mick tỏ ra hoảng hốt trong khi các thành viên khác cũng bất ngờ. Tất cả đều không nghĩ rằng lại có thêm một vụ giết người nữa. Chúng chỉ muốn cướp xe và tài sản.

Một lần nữa Ronald Cox ra sức van xin được sống. Giọng nói của người đàn ông lạc đi. Anh cho biết mình là cha của 7 đứa trẻ. Tưởng rằng nhóm tội phạm sẽ động lòng mà tha mạng nhưng Ronald không ngờ đây lại là sai lầm lớn nhất của anh khi nhắc đến con số 7. Archie McCafferty và Mick Meredith sau đó cùng nổ súng từ phía sau, người thợ mỏ  ngay lập tức gục xuống.

Trước khi cả băng nhóm lên xe tới Liverpool, Archie ngoái nhìn lại ngôi mộ của con trai. Đốm sáng lại xuất hiện cùng với tiếng cười lớn của một đứa trẻ. Archie cũng phá lên cười với linh hồn con trai. Sau này, Archie nói với cảnh sát rằng điều hối tiếc nhất khi giết Ronald Cox là để nạn nhân chết quá xa ngôi mộ. Lẽ ra xác Ronald Cox phải nằm cạnh đó để máu của người đàn ông này nhỏ xuống gần con trai mình.

Nạn nhân thứ ba

Sau khi Cox bị giết, cả nhóm trở về căn hộ của Archie McCafferty uống bia ăn mừng. Trong lúc mọi người đang vui vẻ thì Archie lại tiếp tục nghe thấy âm thanh ma quái văng vẳng bên tai: “Giết 7 người”. Thế rồi “Chó điên” lại bật dậy, dẫn theo 2 đệ tử của mình tiếp tục đi tìm một nạn nhân khác.

Vào đầu giờ sáng hôm sau, Evangelos Kollias, một giáo viên dạy lái xe 24 tuổi đang đi trên đường thì gặp Julie Todd và Dick Whittington đứng vẫy tay xin đi nhờ xe. Khi chiếc xe vừa dừng lại, Dick đã bất ngờ dí khẩu súng được giấu trong áo khoác vào sau gáy nạn nhân. Chúng trói Kollias và buộc anh nằm trên sàn ghế sau trong khi Julie lái chiếc xe trở lại căn hộ.

Tới một đoạn đường vắng, Archie ra lệnh cho Dick nổ súng bắn chết Kollias. Kollias sau khi bị uy hiếp đã thiếp đi dưới sàn ô tô. Trong khi Dick còn đang lúng túng không dám nổ súng thì Kollias bừng tỉnh và liên tục la hét khiến Dick giật mình bóp cò. Kollias chết ngay lập tức. Như để chắc ăn, Archie lệnh cho đệ tử bắn thêm viên đạn nữa. Xác của Kollias bị vứt trên một đường phố vắng người gần đó.

Xong xuôi, Archie ra lệnh cho cả nhóm lái xe về quê nhà để giải quyết cô vợ cũ Janice, kẻ đã gây nên cái chết cho con trai mình cùng với mẹ vợ và người tình của bà. Nhưng rồi, chỉ một sai lầm đã khiến “Chó điên” phải trả giá.

(Còn nữa)

-------------------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo Sát nhân “chó điên” và những vụ án kinh hoàng: Sai lầm chết người vào 4h ngày 26/2/2019.

Sát nhân “Chó điên” và những vụ án kinh hoàng: Quá khứ bất hảo

18 tuổi, nam thanh niên này “nổi như cồn” với một hồ sơ phạm tội khá dài gồm 5 lần bị bắt giam và có mặt trong danh...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem